MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân tỉnh Long An mang nước uống, thức ăn ra Quốc lộ 1 trao tặng những người đi đường về quê xa. Ảnh: K.Q

Những “trái tim hồng” ở cửa ngõ TPHCM về miền Tây

Kỳ Quan LDO | 04/10/2021 10:04
Trong mấy ngày qua, mỗi ngày có hàng ngàn người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… đi xe máy về quê ở các tỉnh miền Tây. Có những "trái tim hồng" dọc đường chia sẻ khó khăn với họ.

Hầu hết họ là người lao động nghèo, sống ở nhà trọ, sau mấy tháng không có việc làm do dịch bệnh, kinh tế gia đình càng kiệt quệ…

Họ đang vượt quãng đường 300 – 400km bằng xe máy để về quê các tỉnh miền Tây, khi nào dịch bệnh lắng dịu sẽ trở lại đi làm.

Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của họ, nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Long An ra Quốc lộ 1 để trao phần cơm, nước uống, bánh mì, kể cả sữa cho trẻ nhỏ đi trên đường.

“Những trái tim hồng” dọc đường đã giúp cuộc hành trình về quê của những người lao động nghèo bớt phần gian nan.

Trời mưa vẫn phát quà cho người đi đường. Ảnh: K.Q
Tấm lòng thiện nguyện dọc đường đi. Ảnh: K.Q
Sữa cho bé và nước uống cho cha mẹ. Ảnh: K.Q
Cơm không đồng. Ảnh: K.Q
Sữa cho 2 bé trên chặng đường dài về quê. Ảnh: K.Q
Những “trái tim hồng” giúp làm ngắn hơn cuộc hành trình từ Bình Dương về An Giang khoảng 300km. Ảnh: K.Q
Chút thức ăn, nước uống cho người lao động nghèo trên đường về Cà Mau. Ảnh: K.Q

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn