MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng rác thải bị đổ trộm ngổn ngang khiến người dân rất bức xúc. Ảnh Q.Toản

“Nín thở” khi qua chân cầu bị đổ trộm rác gần Đại lộ Thăng Long

QUỐC TOẢN LDO | 08/08/2019 10:30
Các hộ dân tại Khu tái định cư Phú Vinh, xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) rất bức xúc trước tình trạng người lạ đổ trộm và đốt rác thải vào chiều tối trên địa bàn gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của những người sống xung quanh. 

Theo phản ánh của người dân tại khu tái định cư Phú Vinh, xã An Khánh, khu vực chân cầu vượt An Khánh (lối rẽ từ đường gom Đại lộ Thăng Long) từ nhiều năm nay bị biến thành bãi rác tự phát với ngổn ngang bao tải phế liệu công trình và rác thải sinh hoạt chất chồng lên nhau. Tình trạng đổ trộm rác thải, phế liệu ở đây khiến nhiều người rất bức xúc.

Rác thải, phế liệu bị đổ trộm ngay khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long. Ảnh Q.Toản

Ghi nhận của PV Lao Động, tại khu vực này, nhiều đống rác cao hơn một mét nằm tràn xuống gần nửa mặt đường gây khuất tầm nhìn, khó khăn cho các phương tiện giao thông. Rác thải đã được đốt cháy thành than tạo thành từng lỗ hổng giữa bãi rác. Sau khi trời mưa, nước bị ứ đọng lâu ngày. Nước thải có màu đen loáng sủi bọt, nhơ nhớp bốc mùi hôi thối. Xung quanh còn có xác chết của động vật và nhiều ruồi muỗi khiến người dân lo lắng về dịch bệnh có thể bùng phát tại khu vực này.

Thường xuyên đi làm qua khu vực bãi rác, ông Trần Văn Quý (Tái định cư Phú Vinh, xã An Khánh) cho biết nhiều người dân thiếu ý thức đã vứt xác chết của động vật ra đây khiến bãi rác vốn đã có mùi hôi hám lại càng nồng nặc hơn. “Hôm nào đi làm mà quên đem khẩu trang thì chỉ còn cách nín thở để đi qua chỗ này. Bãi rác có mùi tanh, thối kinh khủng lắm. Không ai ở đây ngửi được cái mùi này”, ông Quý bức xúc.

Bãi rác bốc mùi hôi thối. Ảnh Q.Toản

Theo bà Lê Thị Thìn (Tái định cư Phú Vinh, xã An Khánh), những người lạ mặt từ xã khác thường đổ trộm rác vào khoảng chiều tối hoặc đêm. Sau đó, đồ nhựa, nilong, gỗ, xăm lốp… sẽ được đốt lên, khói đen kèm mùi khét bay vào nhà dân. Nhiều hộ dân không ngửi được mùi khó chịu nên phải đóng cửa kín mít, đeo khẩu trang trong nhà.

Trước tình trạng trên, người trong thôn đã chủ động bàn bạc với nhau để tìm bắt những người đổ trộm rác thải. Có lần người dân bắt được hai thanh niên đang đổ trộm 3 bao tải phế liệu nhưng nhiều lần những người này chạy thoát được.

 Bãi rác thải dài cả trăm mét ở chân cầu vượt An Khánh đã xuất hiện nhiều năm nay do bị đổ trộm rác thải nhưng vẫn chưa được xử lý.

“Khoảng hơn một tháng trước, hai thanh niên thuộc xã khác đã chở ba bao tải mùn cưa và gỗ phế liệu bằng xe bò đổ trộm xuống bãi rác này. Trong lúc những người này đang ném rác thải xuống thì người dân trong thôn phát hiện và nhanh chóng bắt giữ, giao lên công an xã. Tuy nhiên, tình trạng đổ trộm rác thải vẫn thường diễn ra vào ban đêm”, bà Thìn kể lại.

Ông Nguyễn Biên Cương – Trưởng thôn Phú Vinh, xã An Khánh cho biết có nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng trên và đã báo cáo UBND xã An Khánh. Để xử lý bãi rác này, người dân trong thôn đã nhiều lần dọn dẹp rác thải nhưng cứ được vài ngày lại có người đến đổ trộm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn