MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗ lực phủ xanh Hòn Nhạn - điểm cơ sở A1

Lục Tùng LDO | 02/05/2023 15:29

Tranh thủ các đợt tuần tra, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu (Phú Quốc - Kiên Giang) mang cây giống, nước ngọt và cả đất ra phủ xanh Hòn Nhạn - nơi có cột mốc chủ quyền trên vùng biển Tây của Tổ quốc.

Tuy chỉ là đảo đá, cao hơn mực nước biển 40m, rộng chỉ hơn 2.000 m2, nhưng nơi đây có cột mốc chủ quyền quốc gia, điểm cơ sở A1 dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, nên Hòn Nhạn - 1 trong 8 hòn trong quần đảo Thổ Châu - có vị trí rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia.

Nhận thức đầy đủ điều này, sau khi được giao nhiệm vụ quản lý Hòn Nhạn, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu đã không ngừng nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chăm lo, bảo vệ.

Theo đó, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nghiệp vụ, những người lính quân hàm xanh nơi đây còn tổ chức cho tân binh tham gia các đợt tuần tra thực hiện nghi thức chào cờ dưới chân cột mốc chủ quyền quốc gia cho, để giáo dục và tăng lòng tự hào Tổ quốc…

Song song đó, tổ chức quan sát, theo dõi để kịp thời phát hiện các chi tiết cần bổ sung, tu bổ khi công trình xuất hiện diễn biến mới do tác động khắc nghiệt của thời tiết biển đảo…

Đặc biệt, vài năm gần đây, được sự chủ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Đồn Biên phòng Thổ Châu phát động phong trào phủ xanh Hòn Nhạn.

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với hòn đảo chỉ toàn đá khô, cách xa hòn Thổ Châu, nơi Đồn đóng quân trên 5km. Để thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc nghiên cứu và nhân giống các loại cây có khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt, như: cây phong ba, cây bàng vuông, cây dừa bản địa trên đảo Thổ Châu… cán bộ chiến sĩ nơi đây còn tranh thủ từng chuyến tuần tra trên biển để mang từng thùng nước ngọt và cả đất… để chăm sóc cho cây sống trên nền đá.

Nhờ nỗ lực này, đến nay, toàn đảo đã có hơn 50 cây sinh trưởng tốt và từng bước lan toả màu xanh trên hòn đảo đánh dấu chủ quyền nơi cuối biển Tây của Tổ quốc.

Hòn Nhạn nhìn từ hòn Thổ Châu. Ảnh: Lục Tùng
Hòn Nhạn là đảo đá khô, nơi đây là thủ phủ của hàng vạn con chim nhạn. Ảnh: Lục Tùng
Tuy chỉ cao 40m so mặt nước biển và rộng khoảng 2.000 m2 nhưng Hòn Nhạn chiếm vị trí quan trọng vì bên trên có cột mốc chủ quyền quốc gia. Ảnh: Lục Tùng
Nhận thức rõ tầm quan trọng của hòn đảo, sau khi được giao nhiệm vụ quản lý, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã không ngừng nâng cao công tác chăm lo, bảo vệ. Ảnh: Lục Tùng
Tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ theo nghiệp vụ... Ảnh: Lục Tùng
Thực hiện nghi thức chào cờ dưới chân cột mốc chủ quyền quốc gia trước mỗi chuyến tuần tra trên biển. Ảnh: Lục Tùng
Cẩn thận kiểm tra từng chi tiết để phát hiện những bất thường trên công trình do tác động của thời tiết khắc nghiệt trên biển đảo, để kịp thời tu bổ. Ảnh: Lục Tùng
Vài năm gần đây, lãnh đạo đồn còn phát động phong trào phủ xanh Hòn Nhạn. Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ các lần tuần tra mang cây giống ra đây trồng. Ảnh: La Minh Nhoà
Sau đó, tiếp tục chở từng thùng nước ngọt và cả đất để chăm sóc đảm bảo cây phát triển trên nền đảo đá. Ảnh: Lục Tùng
Kiểm đếm và ghi chép sức khoẻ cây trồng. Ảnh: Lục Tùng
Chắc chiu từng giọt nước ngọt cho cây vươn màu xanh giữa biển mặn. Ảnh: Lục Tùng
Niềm vui người lính quân hàm xanh khi thấy cây đã vươn xanh trên nền đảo đá. Ảnh: Lục Tùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn