MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuyến xe cuối ngày về vùng rốn lũ. Ảnh: Cường Ngô

Nỗi lo lắng trên chuyến xe cuối ngày về vùng lũ cuốn Nghĩa Lộ

Cường Ngô LDO | 11/10/2017 23:02
Khi nghe tin mưa lớn đổ về thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), trưa 11.10, nhiều công nhân, sinh viên, người lao động xa quê tạm gác công việc để về quê vì ai cũng sốt ruột trước thông tin nhà mình bị ngập trong cơn lũ dữ.

Mưa lũ tại Yên Bái làm cho 4 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương. Bên cạnh đó, lũ dữ còn gây thiệt hại 1.108 nhà, trong đó, có 46 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 235 nhà phải di dời người và tài sản, 801 nhà bị ngập nước, 26 nhà bị sạt lở taluy.

Lũ quét kinh hoàng khiến nhiều người sợ hãi, nhà cửa mất, tài sản mất, nhiều người lao động ở Nghĩa Lộ đi làm ăn xa phải về quê chống lũ. 

Chuyến xe từ Hà Nội về Yên Bái lúc 14h chiều 11.10, xe giường nằm không còn một chỗ trống. Bởi đây là chuyến cuối cùng trong ngày từ Hà Nội về thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Chuyến xe cuối ngày chật cứng nhưng ai cũng mong muốn được đi. Ảnh Cường Ngô

Dù bất tiện, chật chội nhưng ai nấy đều mong muốn trở về nhà chống lũ. Sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi người. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, những cuộc nói chuyện cũng vội vã hơn, không khí gấp gáp.

Chia sẻ với PV, chị Hà Thị Uyên (ở xóm Lanh, xã Phúc Sơn, Nghĩa Lộ, Yên Bái) cho hay, sáng 11.10, nghe báo tin lũ qua cuốn trôi hết toàn bộ tài sản trong nhà, chị phải xin nghỉ để về nhà gấp. Người phụ nữ tóc búi cao không ngờ rằng, con suối nhỏ vốn hiền hòa chảy ra bản, nay trở thành "cơn lũ dữ" kinh hoàng như vậy, cuốn phăng mọi thứ - người và của.

“Xe chạy lâu quá, sốt ruột lắm, không biết nhà cửa ra sao. Tôi chỉ muốn về thật nhanh với chồng con”, chị Uyên nói.

Cùng cảm xúc, anh Hùng - một người dân ở xã Phúc Sơn cho hay, nhà anh không bị lũ cuốn nhưng nước lũ tràn vào nhà, ngập hết.

Người nhà bảo không về nhưng anh nóng lòng, quyết định xin nghỉ về nhà. Anh bảo, khoảng 10 năm nay mới xuất hiện một trận lũ lớn như vậy quét qua quê hương anh. 

Gần 21h, xe mới cập bến Nghĩa Lộ. Ảnh: Cường Ngô

Nhấp nhổm ở góc xe, nỗi lo lắng của anh Trường (xã Hạnh Sơn) khiến cho các hành khách trên xe đều ái ngại. Anh Trường nói nhà anh cách xa suối nhưng vì mãi chưa liên lạc được với người thân nên anh phải bỏ việc để về gấp. 

Theo bác tài, thường ngày, xe đi từ Hà Nội lên Nghĩa Lộ chỉ khoảng 4 tiếng nhưng hành trình ngày 11.10 trở nên dài và nặng nề hơn. Đi đường, xe phải vòng lại 1, 2 lần đi đường tắt vì đường chính bị sạt lở, không thể di chuyển qua nổi.

Sau hơn 7 tiếng, xe cũng cập bến xe Nghĩa Lộ. Trời tạm tạnh mưa. Quên hết mệt mỏi, quên cơn đói cồn cào, ai cũng "hớt hơ hớt hải" về các nẻo để sớm gặp và có thông tin của người thân.

Trời đã tối và các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích, trong đó có một phóng viên đồng nghiệp của chúng tôi!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn