MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai chiến sĩ công an Đà Nẵng đã hy sinh trong lúc truy đuổi một nhóm đua xe

Nữ cán bộ công an bật khóc, kể về đêm trắng đón hai đồng đội hy sinh

THUỲ TRANG LDO | 03/04/2020 14:17
“Vừa lên cơ quan, tôi thấy mắt mọi người đỏ hoe nhưng hỏi ai cũng không nói gì. Đến khi quay sang nhìn thấy tờ giấy ghi tên 2 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt nhóm đua xe, tôi bật khóc” - thiếu uý Nguyễn Thị Hồng Hoa, cán bộ Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng kể lại trong nước mắt về đêm đi đón hai người đồng đội của mình.

Ngày 3.4, cộng đồng xã hội xôn xao về sự việc hai chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh do gặp tai nạn trên đường làm nhiệm vụ.

“Đau buồn quá!” – là câu nhắn ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều tâm sự của những người Công an nhân dân Đà Nẵng khi họ còn phải kìm nén nỗi đau mất mát đồng đội để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Thế nhưng, với thiếu uý Hồng Hoa, nước mắt vẫn không ngừng rơi khi viết tên hai người đồng đội trên hồ sơ tang lễ. Từng thời khắc trong đêm 2.4 cứ hiện lên trong đầu và nước mắt không kìm được khi nhắc về chuyến đi đón các anh về.

Chị Hoa kể, khoảng 22h ngày 2.4, chị nhận được tin nhắn của đội trưởng, yêu cầu mọi người lên cơ quan trực 100% và có chuyện buồn.

“Tôi bật dậy, vội đến cơ quan. Linh tính mách bảo có chuyện không hay nhưng hỏi anh chị nào cũng không nói gì. Ai cũng bơ phờ, mắt ai nấy đỏ hoe. Đến khi quay sang nhìn tờ giấy ghi lại vụ việc, thấy tên hai người hy sinh là hai đồng đội. Tôi bật khóc” – chị Hoa nói.

Cả đội sau đó lập tức lên Trung tâm Pháp y, xe cứu thương đã đưa các anh vào. Mọi người trong đơn vị đều tràn nước mắt.

Hơn 1h sáng, mẹ của một anh đến, bác ấy bước đi không vững. Chị Hoa định đưa bà vào gặp mặt anh lần cuối, nhưng một anh trong đội bảo để người khác dìu.

“Anh nói sợ tôi không chịu nổi vì các anh ra đi thương tâm lắm, không còn vẹn hình hài như những ngày còn cười nói bên chúng tôi. Tôi đứng ngoài, nghe tiếng người mẹ gào thét gọi tên đứa con trai duy nhất. Tôi khóc như mưa, khóc cho người anh đã ra đi bỏ lại gia đình và hai đứa con còn thơ dại. Khóc cho người bạn ra đi khi tuổi đời mới tuổi 23, không có mẹ ở bên để đưa anh về, cả gia đình đang giấu vì sợ bà bị sốc” – chị Hoa kể trong tiếng nấc.

Đến 2h sáng, anh em trong đơn vị chia nhau chạy về lo đám tang cho 2 người đồng đội, người đưa thân nhân về nhà.

Riêng chị Hoa khi về đến đơn vị đã xin đổi ca trực để chuẩn bị hồ sơ tang lễ.

“Từ đêm qua đến giờ, vừa viết hồ sơ cho các anh tôi vừa khóc. Cả tháng qua chống dịch, toàn đơn vị đều phải tăng ca trực. Riêng đội Cảnh sát giao thông của các anh phải trực 24/24 vì tính chất công việc. Bố anh Tuấn vừa  mất cách đây vài tháng. Trong nhà có mẹ già, vợ và hai đứa con thơ nên anh Tuấn thi thoảng cũng tranh thủ chạy về thăm nom gia đình. Còn Toàn, cậu ấy bằng tuổi tôi, còn chưa có người yêu, làm việc nhiệt tình nhưng cậu ấy còn ngây ngô lắm. Vậy mà đã hy sinh rồi” – chị Hoa lại khóc, nấc nghẹn.

Mới ra trường đi làm được 4 tháng, đây là lần đầu tiên chị Hoa chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Nghe tiếng khóc lạc giọng của người mẹ, chị Hoa càng thấu hiểu được sự khổ cực, vất vả của nghề nghiệp mà họ đang ngày đêm cống hiến.

Trong nhật ký viết cho người đồng đội, thiếu uý Hồng Hoa nhắn gửi: “Các anh mệt rồi đúng không, cả tháng qua tập trung chống dịch, lại tuần tra, lại truy bắt tội phạm. Các anh cũng là người bằng da bằng thịt thôi mà. Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi...".

Tối 2.4, trong lúc truy đuổi một nhóm thanh niên đua xe, đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Sơn Trà) và trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Hỗ trợ tư pháp và Thi hành án hình sự) gặp tai nạn giao thông, hy sinh tại chỗ. Công an Đà Nẵng hiện đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến vụ việc để điều tra làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn