MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Lam mang vàng và giấy tờ lẫn trong hàng cứu trợ của nhà mình đến xã Cẩm Mỹ để nhờ tìm người trả lại. Ảnh: PA.

Phát hiện nhẫn vàng, vòng bạc trong hàng cứu trợ, dân mang lên nộp cho xã

TRẦN TUẤN LDO | 31/10/2020 14:37

Sáng 31.10, tại xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có thêm một công dân mang vàng lẫn lộn trong hàng cứu trợ đến trình báo với chính quyền để tìm người trả lại.

Theo đó, sáng 31.10, anh Nguyễn Xuân Lam (xóm Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ) lấy quần áo cũ mà trước đó có đoàn cứu trợ lũ lụt về trao ra mặc thì phát hiện trong túi đồ có 1 chỉ vàng, 1 vòng bạc, và một số giấy tờ mang tên Tạ Thị Nhung (sinh năm 1980, ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đựng trong chiếc ví nhỏ.

Ngay sau đó, anh Lam đã đăng lên Facebook đồng thời đến trụ sở xã báo để chính quyền để tìm người trả lại.

Ông Hà Huy Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ xác nhận có sự việc anh Lam đến chính quyền để báo việc mình nhặt được vàng trong quần áo cứu trợ để tìm người trả lại.

Vàng và giấy tờ ở trong chiếc ví mà anh Lam đưa đến UBND xã để nhờ chính quyền tìm người trả lại. Ảnh: PA.

Trước đó, cũng tại xã Cẩm Mỹ, anh Đào Xuân Minh (24 tuổi) phát hiện có 2 chỉ vàng trong gói hàng cứu trợ cho gia đình mình sau mưa lũ nên đã báo chính quyền tìm người trả lại.

Xã Cẩm Mỹ là xã hạ du chịu ảnh hưởng trực tiếp của hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Trong trận lũ lịch sử từ ngày 18- 21.10, xã này bị ngập lụt nặng nề, thiệt hại về tài sản của nhân dân là rất lớn.

Những ngày sau đó, nhiều đoàn cứu trợ khắp cả nước đã về đây cứu trợ mì tôm, gạo, nước uống, chăn màn, quần áo cũ và tiền mặt…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn