MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phố bích họa Phùng Hưng, nơi check in nổi tiếng Hà Nội phai màu, xuống cấp

HỮU CHÁNH LDO | 13/12/2022 06:30
Hà Nội - Sau hơn 4 năm, những bức bích họa trên tường ở phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) đã xuống cấp, hư hỏng, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, khiến nhiều người tiếc nuối.

Dự án phố bích họa Phùng Hưng được các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện, khai trương tháng 2.2018. Đoạn phố dài hơn 200m, trưng bày 17 tác phẩm trên tổng số 127 vòm cầu, gợi nhớ về Hà Nội xưa như Bách hóa tổng hợp; gánh hàng rong; ông đồ cho chữ...

Thời gian đầu, tuyến phố này đã trở thành điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở Hà Nội. Mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ, nơi đây thu hút hàng trăm lượt khách check-in.

Một góc phố bích họa Phùng Hưng chiều 12.12. Ảnh: Hữu Chánh

Sau hơn 4 năm, đến nay phố bích họa Phùng Hưng từng khiến nhiều du khách mê mẩn với những bức vẽ điêu luyện đã bắt đầu bị lãng quên bởi nhiều bức tranh đã xuống cấp, hư hỏng và không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu.

Theo ghi nhận của PV, nhiều bức tranh ven đường từ lâu đã không còn được quan tâm, tu bổ. Rất nhiều cây cỏ mọc xung quanh những bức tranh. Nhiều bức họa bị vỡ hoặc phai màu theo thời gian.

Tuyến phố bích họa Phùng Hưng xuống cấp sau hơn 4 năm. Ảnh: Hữu Chánh

Người dân cho biết, do ý thức của nhiều du khách và việc phó thác cho mưa nắng trong hơn 4 năm qua đã khiến điểm tham quan này dần bị xuống cấp. Các bức tranh đang dần bị phai màu, hư mòn theo thời gian khiến nhiều người tiếc nuối.

“Bây giờ rất ít du khách đến đây nên con phố này không còn sôi động. Tôi mong những bức tranh này sẽ được tôn tạo, phục hồi lại để tuyến đường này đẹp hơn và du khách lại đến đông vui như thời gian trước đây”, bà Nguyễn Thị Nhàn (57 tuổi, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm) cho hay.

Một số hình ảnh PV ghi nhận ở phố bích họa Phùng Hưng chiều 12.12:

Những chiếc ôtô dừng, đỗ suốt ngày đêm làm che đi một phần con phố bích họa. Ảnh: Hữu Chánh 
Tác phẩm xe máy “kim vàng giọt lệ” bị đổi màu, mất nhiều bộ phận như đèn, yên xe. Ảnh: Hữu Chánh
Tại cổng vòm đầu phố bích họa giao với phố Lê Văn Linh có nhiều trụ đá được đặt để ngăn xe đậu trên vỉa hè. Ảnh: Hữu Chánh
Khung trưng bày tranh, ảnh về ngày giải phóng Thủ đô với hệ thống điện thắp sáng đã không còn sử dụng được. Bên trong hộp này, những bức ảnh đã mờ nhòe, chứa đầy lá khô. Ảnh: Hữu Chánh
Tấm bích họa về phố Hàng Mã bị vỡ một góc. Ảnh: Hữu Chánh
Số ít người dân chụp ảnh bên những tấm bích họa đã phai màu. Ảnh: Hữu Chánh
Đoạn phố Phùng Hưng giao với phố Hàng Cót trở thành nơi gửi xe cho các cửa hàng, quán cà phê. Ảnh: Hữu Chánh
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, đã có kế hoạch để hoạ sĩ chỉnh trang lại các bức bích họa. Ảnh: Hữu Chánh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn