MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phố đi bộ không còn chỗ trống, người dân phải đu cây đón năm mới

Cường Ngô - Sơn Tùng LDO | 31/12/2017 22:36

Vì muốn dễ dàng thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào năm mới, hàng nghìn người phải đu cây, trèo lên nóc nhà vệ sinh bởi phố đi bộ Hồ Gươm không còn chỗ trống.

Năm nay, TP Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, tuy nhiên, điều đó cũng không làm giảm đi sự háo hức của người dân thành phố.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, từ chập tối, các tuyến đường trung tâm thành phố trở nên lung linh, rực rỡ bởi ánh đèn nghệ thuật được trang hoàng từ nhiều ngày trước.

Khoảng 21h, dòng người đổ về phố đi bộ đón năm mới mỗi lúc một đông, lực lượng CSGT được bố trí ở khắp các tuyến đường để điều tiết giao thông.

Tại sân khấu chính ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi diễn ra chương trình văn nghệ và chương trình đếm ngược thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân đứng xem chật kín.

Ngoài ra, tại khu vực Nhà hát lớn Hà Nội, các chương trình văn nghệ và nhạc nước đã thu hút rất đông người dân tới xem, chụp ảnh.

Lượng người đến phố đi bộ đón Tết dương lịch quá đông khiến khu vực này không còn một chỗ trống. Nhiều người phải trèo lên cây, nóc nhà vệ sinh để dễ dàng theo dõi các tiết mục văn nghệ trên phố đi bộ.

Dưới đây là hình ảnh do PV ghi lại tại phố đi bộ Hồ Gươm:

Nhiều ông bố kiệu con lên vai để theo dõi các tiết mục văn nghệ trên phố đi bộ
Dòng người đổ về phố đi bộ đón năm mới mỗi lúc một đông.
 Vì muốn dễ dàng thưởng thức các tiết mục văn nghệ, hàng nghìn người phải đu cây, nhà vệ sinh vì phố đi bộ không còn chỗ trống.
Nhiều người trèo lên nóc nhà vệ sinh của phố đi bộ.
Và trèo lên cây.
Để di chuyển được, nhiều người đi ven bờ hồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn