MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Lò Thị Lan Anh tự hào bên tác phẩm lá cờ Tổ quốc vừa hoàn thiện. Ảnh: TH

Phong trào "mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc" lan rộng Tây Bắc

NHÓM PV LDO | 19/08/2024 08:14

Phong trào biến “mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc” mới xuất hiện chưa lâu nhưng đã trở thành "hot trend" và lan tỏa mạnh mẽ đến cả các bản làng Tây Bắc.

Phong trào biến "mỗi nóc nhà thành một lá cờ Tổ quốc" được cho rằng bắt đầu từ anh Lê Quang Vũ ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - người đã vẽ ngôi sao vàng năm cách lên nóc nhà màu đỏ của chính ngôi nhà anh xây tặng bố mẹ. Trong quá trình đó, anh đã quay lại video đăng lên mạng xã hội và thu về trên 3 triệu lượt xem và hằng trăm nghìn lượt yêu thích.

Trong những ngày tháng 8 lịch sử cũng như trước thềm Quốc khánh 2.9, phong trào biến "mỗi nóc nhà thành một lá cờ Tổ quốc" đã nhanh chóng lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước.

Tại các tỉnh Tây Bắc, nơi người dân vốn coi lá cờ Tổ quốc là một biểu tượng thiêng liêng thể hiện niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước, phong trào này cũng bắt đầu được nhiều người hưởng ứng.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng từ mái nhà anh Công Vũ – TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ảnh: TH

Anh Vũ Công, người dân TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu - cho biết, anh biết đến ý tưởng vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà từ những video lan tỏa trên mạng xã hội. Khi cả nước đang hướng về lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9, anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về quy cách của lá cờ Tổ quốc và chuẩn bị vật liệu cần thiết để thực hiện.

“Gia đình và đồng nghiệp của tôi đều ủng hộ nhiệt tình. Khi những hình ảnh tôi thể hiện lá cờ được chia sẻ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Từ đó, tôi rất muốn đồng hành cùng mọi người để vẽ thêm nhiều lá cờ nữa trên các nóc nhà ở miền biên giới Lai Châu…” – anh Công nói.

Phong trào biến “mỗi nóc nhà là một lá cờ” đã lan tỏa đến những ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái. Ảnh: TH

Anh Lò Văn Hải, người dân xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cũng cho biết. “Khi vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái đã đem lại cảm xúc rất khác. Bên cạnh tình yêu Tổ quốc thì lá cờ còn góp phần phần tô điểm thêm vẻ đẹp của bản làng”.

Mấy ngày gần đây, anh Nguyễn Việt Anh, người dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng đã hoàn thành tác phẩm lá cờ Tổ quốc của mình trong niềm vui sướng. "Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa và những cơn mưa bất chợt, tôi đã mất khoảng 4 tiếng để hoàn thành ý tưởng”.

Sau khi hoàn thành tác phẩm đầu tiên, Nguyễn Việt Anh cũng mong muốn thời gian tới sẽ cùng người dân trong xã tiếp tục vẽ thêm nhiều tác phẩm khác nữa như hình bản đồ Việt Nam hoặc kết hợp cờ Tổ quốc và cờ Đảng để quê hương thêm tươi đẹp.

Anh Nguyễn Việt Anh đã mất khoảng 4 tiếng để hoàn thành tác phẩm lá cờ Tổ quốc trên mái nhà. Ảnh: TH

Với những người không có điều kiện để vẽ lá cờ Tổ quốc lên nóc nhà thì lại có những cách khác để bày tỏ lòng yêu nước. Chị Lò Thị Lan Anh, người dân xã biên giới Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng đã chọn cánh cửa cuốn của gia đình để vẽ lá cờ thể hiện lòng yêu nước.

"Lần đầu tiên thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên các mái nhà tôi đã vô cùng ấn tượng và mong muốn được góp phần vào phong trào ý nghĩa này. Dù thực hiện trên cửa cuốn có phần khó khăn riêng, nhưng cả gia đình tôi đều rất ủng hộ và đã cùng nhau hoàn thành tác phẩm" - chị Lan Anh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn