MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh đã đưa con đến trường, sau những ngày phản đối lạm thu

Hoài Thu LDO | 02/10/2017 18:52

Sau những ngày cho con nghỉ học để phản đối lạm thu, sáng 2.10, tất cả các phụ huynh có con em theo học tại Trường mầm non Quảng Thái, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đưa con trở lại trường học. 

Trao đổi với báo chí, ông Trần Phú Dũng - Chủ tịch UBND xã Quảng Thái xác nhận: “Sáng nay, chỉ có hai bé bị ốm buộc phải nghỉ học còn tất cả các trẻ khác đều đến trường. Mọi hoạt động khác đều diễn ra bình thường”.
 Trường Mầm non Quảng Thái đã yên bình trở lại. Ảnh: H.T

Theo ông Dũng, sau khi sự việc xảy ra, huyện Quảng Xương đã thành lập đoàn thanh tra các khoản thu và hoạt động chi tiêu tài chính của nhà trường trong vòng 10 ngày. Phía nhà trường được yêu cầu dừng ngay các khoản thu trái quy định, chỉ được phép thu những khoản nhà nước cho phép và được phụ huynh đồng ý.

Ông Dũng cho biết: “Dù học sinh nghỉ học, nhưng hiệu trưởng và những người liên quan vẫn đi làm bình thường và buộc phải cung cấp tài liệu cho đoàn thanh tra để làm rõ những nội dung phụ huynh yêu cầu”.

Ông Nguyễn Huy Nam - Trưởng phòng Giáo dục huyện Quảng Xương - xác nhận, Trường mầm non Quảng Thái đã thu sai một số khoản như tiền nước uống, tiền thẻ đưa đón, tiền xã hội hoá... Phòng sau đó yêu cầu hiệu trưởng kiểm điểm và khẳng định sẽ xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.

Như thông tin LĐO đã đưa, ngày 26.9, nhiều người dân, phụ huynh treo băng rôn trước cổng trường phản đối các khoản thu của trường quá cao, đề nghị đình chỉ công tác, chuyển công tác đối với hiệu trưởng là bà Trần Thị Ngọc. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ về việc thu chi của trường này suốt hai năm học vừa qua. Bởi theo họ, năm học 2017-2018 Trường mầm non Quảng Thái đưa ra 17 khoản thu. Tổng mức thu đối với học sinh cũ là hơn 3,1 triệu đồng, học sinh mới hơn 3,2 triệu đồng.

Phụ huynh cho rằng có nhiều khoản không hợp lý như: Khoản thu xã hội hóa là tự nguyện, nhưng trường quy định mức thu tối thiểu với mỗi trẻ. Bên cạnh đó, tiền nước phải đóng hai lần, tiền bán trú cao hơn so với quy định, tiền ảnh...

Lãnh đạo xã và rất nhiều phụ huynh đồng tình với quan điểm của Báo Lao Động trong bài báo "Mùa thu không phải mùa... lạm thu" đăng tải trước đó. Theo đó, cần nhanh chóng xử lý vấn đề và dù thế nào, không để các con phải nghỉ học. Đi học là hạnh phúc và quyền của con trẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn