MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Phụ nữ dù hiện đại đến mấy thì khi ở nhà vẫn nên vào bếp

XUÂN HẢI – TRẦN ­VƯƠNG (THỰC HIỆN) LDO | 08/03/2019 11:40
Mặc dù rất bận rộn với bộn bề công việc nhưng Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải luôn sắp xếp thời gian một cách khoa học để có thể chu toàn công việc của cơ quan và gia đình. Bà Nguyễn Thanh Hải nói: Có câu nói mà tôi rất tâm đắc, đó là phụ nữ dù hiện đại đến mấy thì khi ở nhà vẫn nên vào bếp.

Tranh thủ từng phút để giải quyết công việc được nhịp nhàng

Thưa bà, là một chính khách, là một người phụ nữ tham gia vào công tác xã hội, bà quan niệm như thế nào về công việc của người phụ nữ với gia đình?

- Ở Việt Nam, công tác bình đẳng giới rất được đề cao, do đó, phụ nữ có thể tham gia vào các công tác xã hội. Tuy nhiên ở văn hóa phương Đông, người ta vẫn thường hay có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Dù là một người phụ nữ bất kỳ trên cương vị gì cũng phải có trách nhiệm làm cho cái “bếp ấm”. Và đối với những phụ nữ tham gia vào công tác xã hội, làm cho cái bếp ấm lại là một vấn đề khó khăn, trách nhiệm hơn.

Một phụ nữ tham gia vào công tác xã hội, họ cũng luôn đau đáu vào việc làm sao để bếp nhà mình, tổ ấm nhà mình phải luôn ấm áp, ấm cúng, qua đó tạo nên sức mạnh cho mình.

Phụ nữ dù hiện đại thì cũng nên là người giữ ngọn lửa ấm của gia đình. Đó là trách nhiệm, nhiệm vụ, niềm vui của người phụ nữ. Để làm thế nào hài hòa được thì cũng rất khó và chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn. Tôi cũng đưa ra những nguyên tắc như vậy để đưa ra những kế hoạch làm việc cho một ngày làm việc của mình.

Bà có thể kể lại một ngày làm việc của mình?

- Cũng như những người phụ nữ bình thường khác, một ngày của tôi bắt đầu từ 6h30 sáng. Sau đó, tôi tập thể dục khoảng 30 phút, tập bài Aerobic để cho sức khỏe được dẻo dai. Tiếp đến, tôi bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho gia đình và tới công sở làm việc.

Ở vị trí là Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khối lượng công việc rất nhiều. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới người dân. Thông thường, tôi luôn dành khoảng 1h vào buổi sáng để nghe thư ký trao đổi về việc đơn thư của người dân gửi tới trong ngày.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phải nghiên cứu các tài liệu để đóng góp cho các bộ luật. Là trưởng một đơn vị nên tất cả những hoạt động của đơn vị như giao ban, hội ý lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc cũng thường xuyên phải theo sát.

Bà Nguyễn Thanh Hải làm việc tại công sở. Ảnh Hải Vương

Với khối lượng công việc đồ sộ, tôi thường phải tranh thủ từng phút sao cho mọi việc được nhịp nhàng, khoa học nhất. Buổi tối có khi phải khoảng 7h tối mới tôi mới rời cơ quan.

Dành thời gian buổi trưa để lo việc đi chợ, nấu cơm

Một ngày làm việc khá bận rộn, vậy thời gian bà dành cho gia đình như thế nào?

- Với 2 giờ nghỉ ngơi buổi trưa, tôi luôn ý thức đó là phải dành cho gia đình và tranh thủ những việc cá nhân khác. Tôi thường dành một khoảng thời gian tập nhẹ hoặc ăn trưa nhưng cũng là khoảng thời gian rất quý báu để dành cho gia đình. Tôi thường đi chợ hoặc các siêu thị tiện ích vào buổi trưa khoảng 1 giờ đồng hồ để mua đồ ăn, thức uống cho gia đình. Nhiều khi cũng là đi mua sắm cho bản thân, mua thêm đồ dùng cho chồng, con…

Phóng viên Báo Lao Động trao đổi cùng bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh Hải Vương

Là một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tham gia công tác xã hội nhưng vẫn lo hậu phương của gia đình. Làm cách nào để căn bếp của gia đình luôn ấm cúng?

Có câu nói mà tôi rất tâm đắc đó là phụ nữ dù hiện đại đến mấy thì khi ở nhà vẫn nên vào bếp. Đối với tôi, nhiệm vụ nấu cơm, dọn dẹp gia đình, lo toan hậu phương là của mình. Trong một ngày, thời gian mà mình cảm thấy vui vẻ, ấm áp nhất đó chính là bữa cơm bên gia đình. Sau khi rời khỏi công sở, bao giờ tôi cũng về nhà và nấu những bữa cơm cho chồng, con và cùng dùng bữa tối với mọi người.

Một bữa cơm canh cùng gia đình bằng những món ăn mà do chính mình nấu thật ấm cúng, hạnh phúc. Và thật vui hơn nữa nếu món ăn mình nấu làm mọi người thấy ngon miệng, được mọi người thích. Dù bận rộn nhưng đó chính là khoảng thời gian mà tôi thấy rất vui vẻ.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, bà thường làm gì cho gia đình?

- Vào những ngày nghỉ trong tuần, nếu không phải đi công tác, cá nhân tôi với ông xã bao giờ cũng giữ nguyên một thói quen là đi uống cà phê tại một quán rất bình dân của Hà Nội trên phố cổ. Thi thoảng, 2 vợ chồng lại cùng nhau đi xe máy trên những con phố.

Một bữa cơm nhỏ vào tối muộn hoặc buổi sáng uống cà phê với chồng vào ngày nghỉ cũng là niềm vui của chúng tôi. Những giây phút đó thật bình yên, hạnh phúc và như tạo cho mình niềm hạnh phúc, năng lượng để tiếp tục chiến đấu với công việc. Tôi thấy rằng, công việc và cuộc sống phải hài hòa với nhau. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn