Theo thống kê chưa đầy đủ, liên tục từ tối qua đến trưa và tận chiều 9.8, Phú Quốc như chìm trong nước. Nước mưa từ trên đổ xuống, nước từ các sông, suối gây ngập nhà cửa, đường sá...
Không chỉ gây ra nạn ngập khủng khiếp, có nơi sâu đến tận đầu người lớn tại các tuyến đường hẻm, gây ra tình trạng chia cắt hoàn toàn, cơn “Đại hồng thủy” lần thứ 2 còn gây ngập sâu ngay với tuyến đường lớn ở Phú Quốc là Nguyễn Trung Trực (thị trấn Dương Đông).
Theo ước tính, có khoảng 300m trên con đường này bị nhấn chìm dưới làn nước khoảng 1m. Đặc biệt là tại nhiều mố cầu, nước chảy siết, rất nguy hiểm... Vì vậy việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.
Tại nhiều nơi, nhà bị ngập sâu, cần phải di dời. Trước tình hình này, huyện Phú Quốc đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân đi đường an toàn và giúp di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi cao ráo trú ẩn an toàn.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có trên 1.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự dùng các phương tiện, thủ công... hỗ trợ người dân.
Hiện Phú Quốc vẫn còn mưa, tiếp tục đe dọa nhiều tuyến đường trong nội ô thị trấn Dương Đông. Và dự báo con số thiệt hại do thiên tai gây ra lần này không hề nhỏ. Đây là điều rất đáng lo ngại bởi cách đó vài ngày người dân Phú Quốc gần như đã kiệt sức trong cơn “Đại hồng thủy” lần thứ 1.
Ông Trần Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu từ áp thấp nhiệt đới, Phú Quốc đã đón trận mưa “lịch sử”.
Chỉ trong 4 ngày từ 2-5.8, Phú Quốc đón cơn mưa “kỷ lục” với tổng đạt 501,2mm.
Trong khi đó, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân khác, như: nạn san lấp, lấn chiếm hồ, lòng suối... và nhất là hệ thống cống thoát nước được thi công cách đây hơn 15 năm theo quy hoạch phục vụ nhu cầu dân cư tại chỗ.... nên đã gây ngập úng với mức thiệt hại lớn: ngập 3.800 căn nhà, 34km đường giao thông... ước tổng thiệt hại lên đến gần 70 tỷ đồng.