Cầm cố sổ đỏ, gom tiền dưỡng già để đóng hụi
Nhiều tháng qua, tiểu thương tại chợ Tam Giang, huyện Núi Thành mất ăn mất ngủ khi toàn bộ vốn liếng nộp cho chủ hụi T.T.Kim đứng trước nguy cơ mất trắng.
Theo người dân, sự việc bắt đầu từ tháng 11.2022, khi trên địa bàn có vụ vỡ hụi, tiểu thương lo sợ nên đến gặp bà Kim rút vốn thì bà Kim cho biết đã mất khả năng chi trả, xin viết giấy mượn lại số tiền hụi, hứa trả nhưng nhiều lần thất hứa.
“Tôi lấy 400 triệu đồng tiết kiệm của gia đình và vay mượn thêm người thân góp 5 chân biêu. Bà Kim viết giấy hứa trả 10 triệu đồng/tháng nhưng mấy tháng qua tôi chưa nhận được đồng nào. Nhiều ngày qua, tôi không tài nào chợp mắt được, vì lo lắng không biết ăn nói ra sao với người thân”, bà H.T.M, xã Tam Giang lo lắng.
Người dân cho biết, người góp ít cũng khoảng vài chục triệu, người nhiều lên đến 1-2 tỉ đồng, còn người vài trăm triệu thì rất nhiều, tổng số tiền biêu bà Kim cầm cái lên đến hàng chục tỉ đồng.
Bà V.T.B (55 tuổi) nghẹn ngào nói, bản thân bà nhịn ăn, nhịn mặc, gom tiền con cái cho dưỡng già để chơi 1 chân biêu do bà Kim cầm cái.
“Khi đến kỳ hụi, bà Kim liên tục hối thúc, nếu không nộp hụi đúng hạn sẽ bị mất tiền lãi, khiến tôi phải lấy sổ đỏ đi vay thêm 40 triệu đồng để nộp. Bây giờ vỡ hụi, con cái thấy mẹ ngày càng xanh xao nhưng tôi không dám hé nửa lời”, bà B kể.
Không chỉ “ôm” hết số tiền hụi, bà Kim còn vay mượn, huy động vốn từ nhiều người khác trước khi vỡ hụi.
“Trước đây bà Kim có vay nhưng số tiền chỉ ở mức 100 triệu, bây giờ lên đến hơn 1 tỉ đồng. Sau khi sự việc xảy ra, tôi hỏi thì bà Kim trả lời, bao giờ có sẽ trả. Những ngày qua, tôi suy sụp, như người mất hồn, không suy nghĩ, làm được việc gì”, chị P.T.K, xã Tam Giang thất thần kể.
Nguy cơ mất trắng vì tin nhầm người
Bà T.T.L, xã Tam Giang cho hay, sở dĩ người dân tin tưởng, giao số tiền lớn cho bà Kim mà không mảy may nghi ngờ vì bà Kim có 3 kiot ở chợ Tam Giang, gia cảnh khá giả, có kinh doanh tiệm cầm đồ tại địa phương, các năm trước bà Kim chung chi rất sòng phẳng.
Đáng nói, trước khi vụ việc bại lộ, đầu năm 2022 bà Kim đã mở rộng dây biêu và tăng số tiền góp lên mức thấp nhất 5 triệu đồng/tháng so với mức 2 triệu đồng/tháng trước đó.
Theo thỏa thuận giữa người chơi hụi với nhau, mỗi người sẽ lần lượt nhận số tiền mọi người góp vào mỗi tháng, xoay vòng đến người cuối cùng. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, bà Kim đã rút hết toàn bộ số tiền của người chơi.
Là nạn nhân trong đường dây biêu của bà Kim với số tiền hơn 400 triệu đồng, bà T.T.B nuốt nước mắt kể: “Tôi bị u cổ tử cung và u lồng ngực, đợt Tết có xin bà Kim gửi bớt 9 triệu để đi khám bệnh nhưng bà Kim cứ lần lữa hẹn mãi mà không trả, tôi buộc lòng phải đi vay mượn tiền để nhập viện”.
“Hiện tại, tôi mới nhận được 30 giấy mượn tiền của người tham gia hụi với bà Kim (chiếm khoảng 1/5 số người chơi), với số tiền hơn 8 tỉ đồng. Chúng tôi đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng” ông T.P.H, người liên quan trong vụ việc vỡ hụi tại xã Tam Giang cho biết.
Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành thông tin, vụ việc vỡ hụi tại xã Tam Giang đang được tòa án huyện Núi Thành thụ lý, giải quyết theo đơn dân sự. Nếu có dấu hiệu hình sự thì công an huyện sẽ vào cuộc điều tra, xử lý.