Cảnh tượng tại nóc Ông Tuân, thôn 2, xã Trà Vân thực sự rất thảm khốc. Trước đây, nóc với hơn 100 nhân khẩu đông vui thì nay vắng bóng, hoang tàn. Cảnh tượng đổ nát, ngổn ngang; không khí ảm đạm, tang tóc bao trùm cả ngôi làng.
Khoảng 11 giờ trưa 6.11, tại nóc Ông Tuân, xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có 3 đứa trẻ và làm nhiều người khác bị thương.
Ngày 11.11, gần 1 tuần sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi mới đến được hiện trường vì đường đi bị lở núi chia cắt. Sau hơn 3 giờ đồng hồ lội bộ giữa trời mưa, chúng tôi tiếp cận được nơi xảy ra sự việc đau lòng.