MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Trình và cháu Mạnh Anh. Ảnh: Hưng Thơ.

Quảng Trị: Bé trai 3 tuổi đồng bào Vân Kiều nói chưa sõi đã đọc vanh vách chữ và số

HƯNG THƠ LDO | 30/11/2018 15:34

Dù không được ai dạy cho đọc chữ, nhưng bé trai 3 tuổi người đồng bào thiểu số Vân Kiều sống tại huyện miền núi Hướng Hóa lại có thể đọc trôi chảy chữ và số.

Bé Hồ Mạnh Anh (SN 2015) là con của anh Hồ Văn Trình (SN 1985) và chị Hồ Thị La Me (SN 1987), người đồng bào thiểu số Vân Kiều sống ở bản Hồ (thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tháng 9.2018, Mạnh Anh mới đến trường, học lớp mẫu giáo bé ở điểm Trường Mầm non thôn Hồ, nhưng đến tháng 10, bố của Mạnh Anh phát hiện con trai biết đọc chữ. “Cháu cầm cuốn Mỹ thuật lớp 5, nói đố ba đọc được. Thấy cháu lật từng trang rồi đọc, tôi tưởng cháu học thuộc” – anh Trình, kể. Sau đó, anh Trình đưa chữ ở tờ tiền, Mạnh Anh vẫn đọc vanh vách, khiến cả gia đình ngạc nhiên.

This browser does not support the video element.

Video: Bé Mạnh Anh đọc trôi chảy chữ viết ở tờ báo.

Chúng tôi đưa tờ báo, có các kiểu chữ in hoa, chữ thường, in nghiêng… thì Mạnh Anh vẫn đọc trôi chảy. Dù chưa nói sành tiếng Việt, và người đồng bào thường đọc không có dấu, nhưng kỳ lạ rằng cậu bé 3 tuổi vẫn đọc rõ, đúng.

This browser does not support the video element.

Video: Chữ nhỏ ờ tờ tiền 5 nghìn đồng Mạnh Anh cũng đọc được.

Anh Trình cho hay, vợ chồng anh có 3 người con. Đứa đầu là con gái, học lớp 9, đứa thứ 2 học lớp 6, út là Mạnh Anh. Vợ anh Trình không biết chữ, anh cũng chỉ học hết cấp 2, làm nương rẫy quần quật nên không kèm cặp được các con. Tuy nhiên, 2 người con đầu đều là học sinh giỏi, Mạnh Anh “đột nhiên” biết chữ, nên ai cũng vui mừng.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên - Giáo viên điểm Trường Mầm non thôn Hồ rất tự hào khi nói về Mạnh Anh. Theo cô giáo Liên, khi cháu mới vào học, giáo viên có dạy chữ cái, đọc thơ… “Nhưng bất ngờ cháu đọc được cả giáo án, sổ sách của chúng tôi” – cô giáo Liên, chia sẻ.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa, phần lớn học sinh là người đồng bào thiểu số tại địa bàn đọc chữ chậm. Việc Mạnh Anh mới 3 tuổi, chưa được học và cũng không ai dạy mà đọc được chữ cái và con số là điều ngạc nhiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn