MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân thôn Phái Nam (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đội mưa đứng 2 hàng đón xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: Trần Tuấn.

Quê nhà đội mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng

TRẦN TUẤN LDO | 03/08/2023 10:40

Hà Tĩnh - Sáng 3.8, linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng hi sinh khi làm nhiệm vụ bị sạt lở núi vùi lấp ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được đưa về quê nhà ở thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Khoảng 8h30 xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến quê nhà. Trong cơn mưa lớn, hàng trăm bà con nhân dân thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương đã xếp làm 2 hàng tay cầm hoa cúc trắng đón anh về đất mẹ.

Đứng hàng dài dưới mưa đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: Trần Tuấn

Khi linh cữu vừa đến, nhiều người dân thân, bà con lối xóm xúc động không cầm được nước mắt.

Người dân nghẹn ngào khi xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về đến quê nhà. Ảnh: Trần Tuấn

Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ ước mơ của anh là được khoác lên mình trang phục của lực lượng công an nhân dân nên sau khi học xong cấp 3, Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Di chuyển linh cữu vào nhà. Ảnh: Trần Tuấn

Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm CSGT Madagui.

Người thân nức nở đón linh cữu liệt sĩ Sáng. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo người thân, công tác xa nhà, mỗi năm Lê Ánh Sáng chỉ về nhà thăm gia đình được vài lần. Xót xa hơn khi ngày cưới của anh Sáng đã được định là ngày 2.8 (âm lịch) tới đây nhưng anh đã không còn nữa.

Ngày 30.7, trước thời điểm hy sinh, khi nhận được tin một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện nên tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Các anh gồm Đại úy Lê Ánh Sáng, Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành vừa phân luồng giao thông vừa kêu gọi các tài xế, hành khách đi đường mỗi người một tay, chung sức vần tảng đá ra khỏi mặt đường đèo.

Mẹ liệt sĩ Sáng khóc nghẹn. Ảnh: Trần Tuấn.

Sau một lúc, các đồng chí CSGT với sự hỗ trợ của nhân dân đã vần được tảng đá giao thông qua đèo trở lại bình thường. Tuy nhiên, ít phút sau đó bất ngờ xảy ra sạt lở núi khiến 3 chiến sĩ CSGT cùng một người dân bị vùi lấp, ra đi mãi mãi...

Di chuyển linh cữu vào nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Trang nghiêm canh bên linh cữu. Ảnh: Trần Tuấn
Người thân, bà con lối xóm nghẹn ngào đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng. Ảnh: Trần Tuấn

Theo lịch từ Ban Tổ chức lễ tang, linh cữu của Đại úy Lê Ánh Sáng sẽ được di quan, án tạng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở xã Tân Lâm Hương vào chiều ngày 4.8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn