MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rác thải vương vãi nơi cửa ngõ Thành phố Cần Thơ

Văn Sỹ LDO | 16/04/2023 09:06

Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc phường Tân Phú và Phú Thứ, quận Cái Răng chính là tuyến đường cửa ngõ vào Thành phố  Cần Thơ hướng từ Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang đi theo tuyến Nam Sông Hậu. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dọc trên tuyến đường này rác thải vương vãi nhiều nơi tạo khung cảnh nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan thành phố.

Trong nhiều khu vực ứ đọng rác trên đường Võ Nguyên Giáp, cầu Cái Sâu là điểm tồn tại nhiều rác thải nhất. Rác hiện diện khắp trên lối đi bộ và vương vãi ra cả mặt cầu với đủ các loại như: Hộp xốp, ly nhựa, bọc nilon và nhiều đồ cũ nát khác.

 Rác thải vương vãi trên cầu Cái Sâu trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Văn Sỹ

Không chỉ trên cầu Cái Sâu, dọc hai bên lề đường và con lươn trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Cái Sâu đến cầu Bùng Binh, cầu Bến Bạ cũng tồn tại nhiều loại rác sinh hoạt.

Bên cạnh là đường cửa ngõ dẫn vào thành phố Cần Thơ, đường Võ Nguyên Giáp cũng là tuyến dẫn vào cảng Cái Cui, Khu công nghiệp Sông Hậu với hàng chục nghìn lượt người và phương tiện lưu thông qua đây mỗi ngày. Vì thế, việc tồn tại rác thải chẳng những ô nhiễm môi trường, còn tạo thiện cảm không tốt với khách khi đến với Cần Thơ.

 Rác trên lối đi bộ ở cầu Cái Sâu. Ảnh: Văn Sỹ

"Quê tôi ở Sóc Trăng và đi làm ở Cần Thơ nên những ngày cuối tuần tôi thường chở gia đình và bạn bè lên xuống đi ngang đường Võ Nguyên Giáp.

Thật sự tôi rất tiếc khi cung đường này tồn tại nhiều rác thải như vậy. Tôi nghĩ, chính quyền địa phương cần ra quân dọn vệ sinh, đồng thời có biện pháp giám sát, ngăn chặn tình trạng xả rác bừa bãi" - ông Võ Đăng Kha bày tỏ.

 Nhiều loại rác tồn tại trên khuôn viên cây xanh thuộc đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Văn Sỹ

"Rác thải ở một số khu vực trên đường Võ Nguyên Giáp này tồn tại khoảng 2, 3 năm nay rồi chứ không phải mới đây. Mỗi ngày, tôi đi làm qua đây 2 lần. Bên cạnh ngán ngẩm vì có đông xe cộ, tôi còn khó chịu khi thấy rác trắng xóa ở dọc đường, nhất là trên cầu Cái Sâu" - chị Phan Hồng Thắm nói. 

Còn bà Trần Thị Thu - du khách đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - chia sẻ, do yêu thích cảnh đẹp hữu tình của một số nơi ở miền Tây, đặc biệt là bến Ninh Kiều nên mỗi năm, gia đình bà đi du lịch từ 2 đến 3 lần. 

 Cầu Cái Sâu, cầu Bùng Binh và cầu Bến Bạ thường tồn tại nhiều rác gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Ảnh: Văn Sỹ

"Thường thì mỗi năm, gia đình tôi đi du lịch miền Tây 3 lần vào các dịp sau Tết Nguyên đán, lễ 30.4 và 2.9. Riêng dịp lễ 30.4 năm nay, gia đình tôi đi sớm dịp cuối tuần chứ không đợi đến lễ 30.4 vì sợ kẹt xe và quá đông khách. 

Sau khi đi Sóc Trăng về Cần Thơ, tôi cũng bất ngờ khi thấy đường Võ Nguyên Giáp nhiều nơi có khá nhiều rác, nhất là rác nhiều trên các cây cầu nhìn rất mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

Tôi mong ngành chức năng sớm tổ chức dọn sạch rác và mọi người hãy nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp để góp phần tạo nên không gian và khung cảnh văn minh đô thị đáng sống" - bà Thu bày tỏ thêm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn