MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trên đỉnh núi Bài Thơ năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hùng

Rào núi Bài Thơ nhưng lại loay hoay phát triển sản phẩm du lịch mới

Nguyễn Hùng LDO | 10/05/2020 11:04

Lâu nay, du khách, nhất là du khách quốc tế mỗi lần đến Hạ Long đều tìm leo lên núi Bài Thơ – một ngọn núi không chỉ đẹp về cảnh quan, mà còn đậm sắc màu thơ ca, lịch sử. Tuy nhiên, danh thắng được “thế giới thèm khát” này bị rào chặt từ sau một vụ cháy rừng trên đỉnh núi, khiến du khách và người dân muốn lên phải trèo trộm. 

Trong khi đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan của Quảng Ninh vẫn cứ loay hoay đi tìm những sản phẩm du lịch mới, độc đáo để phục vụ du khách.

Chuyện cháu gái tỉ phú người Anh và núi Bài Thơ

Tháng 5.2019, Caroline – cháu gái của một tỉ phú người Anh – khi cùng ông và siêu du thuyền 150 triệu USD dừng chân tại vịnh Hạ Long đã tìm mọi cách phải lên được núi Bài Thơ. 2 lần đầu cô đến phải trở về vì lối lên núi đã bị khóa chặt, phía bên ngoài có nhiều biển cấm leo núi. Lần thứ 3, nhờ chính quyền can thiệp, cô đã được toại nguyện.

Caroline “phiêu trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Chia sẻ với Lao Động khi ấy, Caronline cho biết, 4h45 phút sáng, cô và một số người đồng hành đã có mặt ở chân núi để bắt đầu leo núi. “Thực ra đường lên cũng không có gì khó khăn, nguy hiểm. Phải nói, càng lên cao phong cảnh càng tuyệt đẹp. Tôi biết chính quyền “đóng cửa” núi Bài Thơ sau một vụ cháy mấy năm trước, nhưng không nên như thế vì đây là một điểm du lịch quá tuyệt vời” Caroline nói.

Trước lệnh “đóng cửa“, núi Bài Thơ là một điểm không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau lệnh “đóng cửa” núi Bài Thơ ngày 2.11.2017 do một vụ cháy rừng trên núi ngày hôm trước, vẫn thỉnh thoảng có người dân và du khách trèo cổng, vượt rào lên đỉnh núi Bài Thơ. Họ ngạc nhiên và lấy làm tiếc trước việc lãng phí một địa danh mà bất cứ ai trong nghề du lịch cũng thèm muốn.

Đến giờ, du khách từ xa đến vẫn đề nghị hướng dẫn viên, các công ty lữ hành cho lên thăm núi Bài Thơ, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vì núi đã bị rào lại.

Ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước vụ cháy, núi Bài Thơ luôn nằm trong hành trình của du khách thập phương, nhất là du khách quốc tế mỗi khi đến Hạ Long. Ngọn núi này không cao lắm – chỉ khoảng 200m, đường lên nhỏ hẹp và cũng có một số vị trí nguy hiểm, nhưng ở mỗi độ cao lại cho những góc cảnh tuyệt đẹp khác nhau về thành phố, về vịnh Hạ Long.

Sao cứ đi tìm ở đâu?

Núi Bài Thơ còn gắn với biết bao sự kiện lịch sử của đất nước, từ những chuyến đi kinh lý của các vị vua chúa xưa kia đến các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ sau này. Trong đó, trên vách núi vẫn còn những bản khắc bài thơ của vua Lê Thành Tông năm 1468 trong một lần vua đi tuần qua đây và bài thơ của chúa Trịnh Cương họa lại bài thơ của vua Lê Thánh Tông khi ông cũng đem quân đi tuần qua đây vào năm 1729.

Cổng chính lên núi Bài Thơ đã bị khóa lại từ sau vụ cháy tháng 11.2017. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngày 1.5.1930, lần đầu tiên lá cờ Đảng tung bay trên đỉnh núi Bài Thơ trong những ngày cả nước nói chung và vùng Mỏ nói riêng đang sôi sục tình thần đấu tranh cách mạng. Trên núi, vẫn còn phiên bản hệ thống còi báo động của những ngày tháng Mỹ đánh bom đánh phá miền Bắc, trong đó có Quảng Ninh vào năm 1972.

Điều lạ là, trong khi “đóng cửa” núi Bài Thơ thì các sở, ngành, địa phương Quảng Ninh lại đang loay hoay phát triển các sản phẩm du lịch khác, với biết bao đề án, kế hoạch nhưng đến giờ vẫn chỉ trên giấy tờ hoặc không để lại dấu ấn.

Bên trong cổng là tấm biển cảnh báo nguy hiểm đối với du khách leo núi. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Thêm nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn là cần thiết, nhưng sao cứ phải đi tìm đâu xa. Núi Bài Thơ không xứng đáng hay sao?” – chị Lê Thanh Hương – một hướng dẫn viên du lịch – đặt câu hỏi.

“Du khách, nhất là người nước ngoài tìm đến đây không phải để ngắm các shophouse, các ngôi nhà cao tầng vì họ đâu có thiếu, mà họ chỉ muốn trải nghiệm những cái độc đáo của Việt Nam. Núi Bài thơ hội tụ rất nhiều yếu tố cuốn hút khách nhưng lại rào chặt lại thì quá lãng phí” – ông Văn Sóng – một hướng dẫn viên khách Pháp kì cựu chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, cũng đã có một số đề án về khai thác du lịch núi Bài Thơ, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được và tạm “đóng cửa” từ sau vụ cháy tháng 11.2017.

Một góc vịnh Hạ Long nhìn từ núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, một công ty du lịch xin tự bỏ ra khoảng 3-4 tỉ đồng để cải tạo khu nhà vệ sinh, đường đi, bố trí 2 điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi theo phương án vừa an toàn vừa thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm khiến dự án đi vào ngõ cụt, bởi thành phố chủ trương thu phí nhưng công ty đề nghị mở cửa tự do. Đặc biệt, TP.Hạ Long yêu cầu công ty bỏ tiền giải tỏa một số nhà dưới chân núi để mở rộng cổng lên, nhưng phía công ty cho rằng việc đó không cần thiết và nếu cần mở rộng thì thành phố chịu phần này vì vốn quá lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn