MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rộn ràng chợ quê miền đất Tổ những ngày cuối năm

Tô Công - Minh Nguyễn LDO | 19/01/2023 11:43
Chợ quê ngày cuối năm ở Phú Thọ đông vui, rộn ràng giống như một ngày hội của người dân, nơi tất cả về tề tựu vui xuân sau một năm làm việc vất vả.
 Từ ngày mùng 2 âm lịch trở đi, cứ 5 ngày một lần, chợ xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê được tổ chức. Ảnh: Nguyễn Sang.
 Ở phiên chợ cuối cùng của năm, chợ đông vui hơn ngày thường rất nhiều. Ảnh: Tô Công.
 Nhiều người dân chọn ngày chợ cuối năm tại quê hương để mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Tô Công.
Chị Đỗ Thị Hiền - người buôn bán thực phẩm tại chợ cho biết: "Không chỉ riêng các loại thịt, mà các nhu yếu phẩm khác như gạo, rau củ quả, bánh kẹo... bán chạy hơn bao giờ hết, những người bán hàng phải tất bật làm việc". Ảnh: Tô Công.
 Tấp nập "kẻ mua - người bán". Ảnh: Nguyễn Sang.
 Nhiều cháu bé theo chân cha mẹ đi bán hàng chợ Tết cuối năm. Ảnh: Nguyễn Sang.
 Cũng nhiều cha mẹ đưa con đến chợ quê để mua sắm quần áo Tết. Ảnh: Tô Công.
 Hoặc đưa con đi vui chơi. Ảnh: Nguyễn Sang.
 Chọn cho con đồ chơi vừa ý. Ảnh: Tô Công.
 Ai cũng vui tươi sau một năm làm việc vất vả. Ảnh: Nguyễn Sang.
 Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê chia sẻ: "Bao nhiêu năm nay, phiên chợ quê cuối cùng của năm tại địa phương luôn đông vui, nhộn nhịp. Những ngày này, nhiều người đi làm xa, đi học, người lao động phổ thông... đều đã nghỉ làm, hầu như ai cũng đi chợ quê cuối năm". Ảnh: Tô Công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn