MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nêu và đèn hoa sáng rực hai bên bờ sông Ngàn Phố chào Xuân Kỷ Hợi. Ảnh: Minh Lý

Rực rỡ sắc Xuân nơi phố núi Hà Tĩnh

MINH LÝ-QUANG ĐẠI LDO | 02/02/2019 15:28
Xuân Kỷ Hợi đã cận kề, phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc màu trong thiên nhiên, cuộc sống và rạo rực niềm vui, khát vọng trong lòng người.
Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có đường biên giới giáp Lào, có phong cảnh hữu tình, người dân cần cù, hiếu học, đời sống ngày càng đổi thay. Mỗi dịp Xuân về, từ nông thôn tới thị trấn, rực rỡ những sắc màu vui tươi.
Thiếu nữ khoe dáng bên chậu quất cảnh.
Hương Sơn nổi tiếng là vùng đất có nhiều thiếu nữ xinh đẹp, ngạn ngữ còn truyền “Trai Đức Thọ-gái Hương Sơn“.
Đặc sản cam bù Hương Sơn được bày bán tại phiên chợ Tết.
Lá dong, sản phẩm không thể thiếu để gói bánh chưng.
Thị trường hoa Tết tại thị trấn Phố Châu rất tấp nập.
Chuối đặc sản tiến vua được bày bán rất nhiều cho các gia đình thờ cúng tổ tiên.
Được mùa, được giá, chủ trang trại cam bù ở Hương Sơn “vui như Tết”.
Cành đào nơi phố núi đem sắc xuân về muôn quê.
Phố núi Hương Sơn rực rỡ với những cây nêu được trang trí cầu kỳ.
Thiếu nữ Hương Sơn mong ước một năm mới an lành, hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn