MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sinh viên về quê ăn tết. Ảnh: Minh Quân

“Săn” vé xe, vé máy bay Tết sớm hơn 1 tháng, sinh viên vẫn sợ không có chỗ đẹp

Tuyết Anh LDO | 11/01/2024 06:12

Ngay sau khi các trường đại học, cao đẳng công bố lịch Tết Nguyên đán 2024, nhiều sinh viên đã “lao” ngay vào cuộc chiến “săn” vé xe, với mong muốn có chỗ ngồi đẹp.

Liên hệ với nhà xe cả ngày, lẫn đêm

Hồ Thị Cẩm Na - sinh viên Trường Đại học Thương Mại, quê Hà Tĩnh - cho biết, ngay sau khi trường công bố lịch nghỉ Tết vào hồi đầu tháng 12, em đã liên hệ với các nhà xe để đặt vé, với mong muốn có chỗ ngồi ưng ý.

“Vì nhà ở xa, mỗi lần về khá khó khăn và sợ không đặt được chỗ ngồi đẹp, nên em thường chủ động liên hệ sớm với các nhà xe. Tuy nhiên, thời điểm cách đây 1 tháng, hầu hết các nhà xe đều chưa nhận khách về Tết và hẹn liên hệ lại sau.

Đến sát Tết Dương lịch, em liên hệ thêm một lần, nhưng vẫn chưa thể đặt được. Sau 5 lần liên hệ, cuối cùng em đã đặt được vé xe, nhưng hầu hết các nhà xe chỉ mới nhận khách, chưa báo giá, báo giờ xuất bến và chưa sắp xếp chỗ ngồi, làm em khá lo lắng” - Cẩm Na cho hay.

Tuyến Hà Nội - Nghệ An tuy đã công bố giá và nhận khách Tết Nguyên đán, nhưng chưa cho đặt trước chỗ ngồi. Điều này khiến Cao Thị Thảo - sinh viên năm 2, Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) - “đứng ngồi không yên”.

“Năm ngoái, vì liên hệ muộn nên em không có ghế nằm, phải ngồi ở lối đi chung suốt 5 tiếng mới về đến nhà. Cho nên, năm nay em rút kinh nghiệm đặt vé sớm hơn để có ghế nằm đẹp.

Hôm 4.1, em có liên hệ với 2 nhà xe tuyến Hà Nội - Nghệ An, nhưng cả 2 nhà xe chỉ mới nhận khách, chưa nhận đặt chỗ và công bố giá vé. Đến ngày 6.1, em liên hệ lại, thì nhận được câu trả lời tương tự. Cho đến sáng 8.1, phía nhà xe đã công bố giá vé, chọn giờ xe xuất bến, nhưng vẫn hẹn liên hệ sắp xếp chỗ sau” - Thảo cho biết.

Sinh viên di chuyển bằng máy may cũng đau đầu không kém

Không chỉ có vé xe khách, vé máy bay dịp Tết Nguyên đán ở nhiều chặng cũng xuất hiện tình trạng "khan vé" và giá vé cao “ngất ngưởng”. Đặc biệt là chặng bay từ TPHCM về các tỉnh miền Trung, khởi hành từ ngày 27.12 đến ngày 5.1 Âm lịch.

Phạm Lê San - sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, quê Hà Tĩnh - vẫn đang chần chừ, chưa đặt vé máy bay về quê, dù nhà trường đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ lâu.

“Hiện em vẫn chưa đặt vé máy bay về Tết, vì thời điểm hiện tại giá vé khá cao, lên đến 3 triệu đồng/vé. Cho nên, em tính chờ thêm một tuần nữa nếu không săn được vé rẻ, em sẽ chấp nhận đi xe khách 12 tiếng để về quê, với giá vé khoảng 1.5 triệu đồng/vé” - Lê San nói về dự định của mình.

Trong khi đó, Phạm Thị Linh Chi - sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM, quê Hà Tĩnh - chấp nhận trả số tiền hơn 5 triệu đồng cho một cặp vé máy bay vào dịp Tết Nguyên đán.

“Trong suốt 3 năm học ở TPHCM, em đều chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để đặt vé máy bay về quê vào mỗi dịp Tết. Do thời gian nghỉ không được nhiều, đi xe khách lại mất nhiều thời gian và quá vất vả" - Linh Chi chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn