MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nạn nhân ở Trà Leng bàng hoàng sau vụ lở đất. Ảnh: PV

Sạt lở ở Trà Leng: Đau thương khắp một vùng rừng núi

Thanh Chung LDO | 30/10/2020 08:44

Sạt lở núi khiến nhà cửa và nhiều người dân ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị vùi lấp dưới đống đất đá, cây cối. Chỉ trong một ngày, nhiều gia đình ly tán, đau thương vây khắp một vùng rừng núi.

Thôn 1, xã Trà Leng nằm dưới chân một ngọn núi với xung quanh là suối và cây rừng. Chiều 28.10, sau tiếng nổ lớn, nguyên một ngọn núi đổ ập xuống khu dân cư - nơi có 53 con người đang trú bão. Hậu quả, 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người sống sót và bị thương, 6 người chết, còn 13 nạn nhân mất tích tính đến chiều 29.10.
Hàng trăm bộ đội, công an cùng dân quân tự vệ và người dân địa phương được huy động tìm kiếm các nạn nhân. Công việc cứu hộ gặp vô vàn khó khăn bởi khu vực gặp nạn địa hình cách trở.
Những gì còn lại tại hiện trường vụ sạt lở là cảnh tưởng tan hoang, bùn trộn lên bùn, đất vùi lên người, chồng chồng lớp lớp.
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lực lượng cứu hộ.
Người thân sống sót chờ đợi lực lượng chức năng cứu hộ.
Một người dân may mắn thoát chết ngồi thẩn thờ sau vụ sạt lở.
34 người sống sót và bị thương sau vụ sạt lở được di chuyển ra khu vực bên ngoài để cứu chữa.
3 người chị của cháu bé này vẫn còn mất tích. Mẹ cháu bé - Trần Thị Phi Yến, không còn nước mắt để khóc. Chị và con gái may mắn sống sót sau vụ sạt lở. Khi mưa rút, chị cõng con chạy mãi chạy mãi đến trung tâm xã thì được ứng cứu. “3 đứa con tôi chết rồi, nhà tôi mất hết rồi, chỉ còn mỗi đứa con gái này thôi!” - chị Yên nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn