MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau 7 tháng được y bác sĩ nuôi dưỡng, bé trai bị bỏ rơi vào sống ở cô nhi viện

K' Liệp LDO | 22/11/2017 14:51
Chiều 22.11, bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức (TP. HCM) cho biết, sau 7 tháng được y bác sĩ Bệnh viện Gia Định, chăm sóc, một bé trai đã được đưa vào nuôi dưỡng ở Làng thiếu niên Thủ Đức.

Vào tháng 3.2017, một bé trai bị người thân vứt bên lề đường ở phường An Bình, quận 2 (TP.HCM) được người dân phát hiện và trình báo lực lượng chức năng.

Sau 7 tháng được các y bác sĩ Bệnh viện Gia Định, TP.HCM nuôi dưỡng, bé An Nam vào ở Làng thiếu niên Thủ Đức.

Nhận được tin báo, Công an quận 2 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự việc.

Sau đó, Cơ quan chức năng đã bàn giao bé cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định tạm thời nuôi dưỡng.

Tại đây, bé được các bác sĩ chăm sóc như con ruột của mình và chị Trần Thị Thanh Thúy, điều dưỡng trưởng khoa Bệnh lý Sơ sinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã đặt tên cho bé là An Nam.

Sau 7 tháng được y bác sĩ Bệnh viện Gia Định, chăm sóc, An Nam được đưa vào nuôi dưỡng ở Làng thiếu niên Thủ Đức theo quyết định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM.

Được biết, Làng thiếu niên Thủ Đức được thành lập từ năm 1991, là điểm nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc gia cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn