MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau khi nữ kế toán bị tử vong, nhiều người dân tập trung đến ủy ban xã

Quách Du LDO | 21/10/2019 19:45
Sau khi bà Vũ Thị Hòa - công chức kế toán xã Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị tử vong, nhiều người dân đã tập trung đến UBND xã, đề nghị làm rõ những biên lai thu tiền đấu giá đất do bà Hòa lập và có đóng dấu của xã.   

Ngày 21.10, ông Đỗ Xuân Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, sau khi bà Vũ Thị Hòa (công chức kế toán xã) bị tử vong vào ngày 18.10, nhiều người dân tại địa phương và một số người ở địa phương khác, đã tập trung đến trụ sở ủy ban xã trình và đề nghị giải thích các hóa đơn thu tiền đầu giá đất trước đó.

Nhiều người dân tập trung đến xã để đề nghị làm rõ các biên lai thu tiền. Ảnh: XC 

Các biên lai này được bà Hòa lập, để thu tiền của người dân trúng đấu giá đất và hầu hết đều có dấu treo của Ủy ban nhân dân xã Hoằng Ngọc.

“Khi xem xét, chúng tôi mới biết, những biên lai này được phát hành năm 2005, hiện không còn giá trị sử dụng, có thể, sau khi các biên lai hết giá trị, bà Hòa đã không tiêu hủy mà giữ lại để lập và thu tiền người dân trái quy định” – ông Tiến thông tin.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, có khoảng 10 người dân đã nộp tiền cho bà Hòa, với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại thôn 2, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa) cho biết, vào cuối tháng 2.2019, sau khi trúng đấu giá 1 lô đất tại mặt bằng 139 (thôn 1 và 2, xã Hoằng Ngọc), bà đã lên ngân hàng để nộp tiền.  Tuy nhiên sau đó, bà Hòa thông báo là phải nộp tiền tại Kho bạc nhà nước, không nộp ở ngân hàng.

Biên lai thu tiền đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: XC

“Bà Hòa hướng dẫn tôi viết giấy ủy quyền cho bà ấy, rồi lên ngân hàng rút 100 triệu đồng để về nộp vào kho bạc, tuy nhiên, bà ấy đã không nộp” – bà Hồng nói.

Cũng theo bà Hồng, ngoài số tiền 100 triệu đồng ở trên, bà còn nhiều lần nộp cho nữ kế toán xã với tổng số tiền là 343 triệu đồng. Các lần thu tiền, đều có biên lai và đóng dấu treo của xã.

Sau một thời gian, thấy các hộ khác trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn mình thì chưa, bà đã lên xã gặp nữ kế toán hỏi và được trả lời là huyện đang làm. 

“Khi biết tin bà Hòa bất ngờ tử vong, tôi mang biên lai thu tiền do bà Hòa lập lên gặp lãnh đạo xã Hoằng Ngọc. Tại đây, tôi tá hỏa nhận được câu trả lời biên lai không còn giá trị sử dụng". – bà Hồng nói.

Theo thông tin cho hay, ngoài bà Hồng, nhiều người dân khác trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Hoằng Ngọc, cũng tin tưởng nộp tiền cho bà Hòa và được cấp biên lai thu tiền.

Được biết, sau khi bà Hòa tử vong, phòng làm việc của bà Hòa đã được niêm phong và bàn giao cho lực lượng công an. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn