MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con đường xe tải nặng chạy qua bị cày xới nham nhở. Ảnh: Lam Thanh

Sống bất an bên mỏ đá phiến của Công ty Hoàng Sơn ở Tuyên Quang

Ngọc Minh LDO | 18/05/2024 07:03

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại xã Thành Long (Hàm Yên, Tuyên Quang) phải đối mặt với cảnh nắng bụi, mưa lầy bên mỏ đá phiến của Công ty Hoàng Sơn, hạ tầng giao thông bị băm nát khiến cuộc sống thêm chật vật.

Là 1 hộ thuộc diện khó khăn của xã Thành Long (Hàm Yên, Tuyên Quang), hơn 1 năm trước, gia đình anh Trần Thanh Tùng được nhà nước hỗ trợ để xây nhà. Niềm vui chưa được lâu, thì nỗi bất an lại ập đến khi ngôi nhà nằm sát chân đồi, cạnh mỏ đá phiến của công ty Hoàng Sơn. Mỏ hoạt động rầm rộ đêm ngày khiến mọi sinh hoạt gia đình bị đảo lộn.

"Xung quanh chủ yếu là nhà sàn, riêng nhà tôi được hỗ trợ xây bằng bêtông nên ảnh hưởng rõ rệt. Mỗi khi nổ mìn là lại rung lên bần bật. Nhà mới xây chưa được bao lâu nhưng đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

Bố tôi thì bệnh nặng nằm 1 chỗ, con nhỏ vừa được 4 tháng tuổi, mỗi khi nổ mìn là lại giật mình, bụi mù mịt. Mỏ nổ mìn toàn tầm giờ trưa với chiều tối, còn khai thác thì có khi tận đêm muộn, sống rất vất vả. Nhà nào gặp đúng luồng gió hôm nổ mìn thì ngập trong bụi" - anh Tùng cho biết.

Cũng theo anh Tùng, từng đoàn xe tại mỏ chạy rầm rộ đêm ngày, không theo giờ giấc, quy củ. Đợt cao điểm còn hoạt động cả đêm muộn. Tình cảnh nắng thì bụi, mưa thì lầy lội đã diễn ra thời gian dài. Con đường huyết mạch của địa phương đã bị cày xới nham nhở, ổ gà, ổ voi chi chít. Mỗi khi xe tải nặng đi qua là bụi, đặc biệt, tuyến đường này có mật độ lưu thông cao, cạnh các trường học. Học sinh đi học về mà các xe tải nặng chạy qua rất nguy hiểm.

Mới đây, tôi đã có ý kiến với xã về việc mỏ hoạt động ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm".

Cùng nỗi bức xúc, chị Tướng Thị Bình (thôn Thành Công 2) cũng luôn trong tình trạng bất an khi sống cạnh mỏ đá phiến. Đang nuôi con nhỏ, những tiếng nổ mìn vang trời cùng lượng lớn bụi phát tán làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Theo chị Bình, mỗi khi nổ mìn thì nhà cửa lại rung lắc, cảm nhận như "động đất". Mùa nắng thì bụi bặm, mưa thì đường sá lầy lội, không ít lần đã xảy ra tai nạn. Con đường có xe của mỏ đi qua đã xuống cấp rất nghiêm trọng.

"Tiếng nổ lớn làm ai cũng giật mình, có con nhỏ mới được 2 tháng nên vất vả lắm. Chỉ mong hoạt động khai thác giảm bớt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Sống bên mỏ, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhiều hệ lụy như đường sá, khói bụi, tiếng ồn" - chị Bình cho hay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Tám - Chủ tịch UBND xã Thành Long - cho biết, trước những phản ánh của người dân, địa phương đã nhiều lần yêu cầu các mỏ khắc phục, sửa chữa tuyến đường. Đồng thời báo cáo lên các cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

"Về con đường bị xuống cấp thì đã có kế hoạch đầu tư sửa chữa, thực hiện trong năm nay và năm sau. Các gia đình có ý kiến về tình trạng nứt, hư hỏng thì chính quyền cũng đã xuống xác minh, tìm phương án giải quyết theo quy định" - vị lãnh đạo thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn