MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 cho đến nay, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã phải hứng chịu 95 trận động đất. Ảnh: Đức Nhật

Sống bất an trong vùng động đất

Lê Nguyên LDO | 27/04/2024 12:25

Những người dân tại thôn tái định cư Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đã quen dần với cảnh động đất liên tục diễn ra trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù lo lắng mỗi khi cảm nhận được rung lắc, nhưng ai nấy chỉ còn biết động viên nhau vì muốn đi thì cũng không biết đi đâu.

Hứng chịu 95 trận động đất lớn nhỏ từ đầu năm

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 cho đến nay, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã phải hứng chịu 95 trận động đất với độ lớn khác nhau. Nhiều thời điểm, rung chấn lớn khiến cho các huyện, xã dù cách trăm cây số vẫn cảm nhận được.

Điều này càng đáng sợ gấp bội đối với người dân tại thôn tái định cư Đăk Tăng - trung tâm vùng động đất, khu vực cảm nhận rõ nhất những rung chấn từ động đất.

Ông A Khinh (trú tại thôn Đăk Tăng) vẫn còn nguyên tâm lý lo sợ mỗi khi cảm nhận được rung lắc của các trận động đất. Ông chia sẻ: “Gần đây khu vực này liên tục xảy ra các trận động đất, đỉnh điểm một ngày có thể xảy ra đến 8 trận. Có hôm trong lúc đang thiu thiu ngủ trưa thì tôi nghe thấy tiếng bàn cọt kẹt, nhà cửa nghiêng ngả, một số vận dụng trong nhà cũng bắt đầu lắc lư. Nhiều khi động đất mạnh còn làm cây cối, cột điện ngoài đường nghiêng ngả. Tuy nhiên, tôi thấy động đất không có dấu hiệu giảm mà còn tăng lên nhiều trận trong một ngày”.

Không chỉ có nhà ông A Khinh, đây còn là tâm trạng chung của nhiều hộ dân trong thôn. Ông A Hương (cùng trú tại thôn Đăk Tăng) nói thêm: “Động đất diễn ra liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm. Dù địa phương đã tổ chức các buổi tập huấn về ứng phó với động đất nhưng gia đình tôi vẫn rất lo lắng. Có nhiều đêm, cả gia đình không dám ngủ vì sợ ngói đổ xuống, nhà cửa có thể sập bất cứ lúc nào”.

Ông A Dinh - Trưởng thôn Đăk Tăng - tâm sự, cả thôn hiện tại có hơn 100 hộ dân với 300 nhân khẩu. Toàn bộ hộ dân đều thuộc diện tái định cư sau khi nhường đất để xây dựng lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum từ năm 2015 cho đến nay. Bà con tại đây chủ yếu làm nương rẫy nên cũng không có điều kiện xây dựng nhà cửa kiên cố. Điều này khiến cho ai nấy lo lắng mỗi khi cảm nhận rung lắc từ động đất.

Theo ông A Dinh, kể từ năm 2020, người dân đã phải hứng chịu hàng trăm trận động đất. Thời gian đầu chỉ là những trận động đất nhỏ nhưng sau đó tần suất và cường độ ngày một tăng lên. Đỉnh điểm có những ngày lên tới hơn 10 trận động đất, khiến cho nhà cửa của bà con bắt đầu có dấu hiệu nứt tường, sụt lún móng nhà.

“Trong các cuộc họp thôn, nhiều hộ dân đã bày tỏ mong muốn, các cơ quan ban, ngành sớm tìm ra nguyên nhân xảy ra động đất, có hướng khắc phục để họ yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế” - ông Dinh bộc bạch.

Người dân tại thôn tái định cư Đăk Tăng vô cùng bất an, lo lắng mỗi khi cảm nhận rung chấn. Ảnh: Huyền Nga

Toàn huyện đối phó với động đất

Hiện tại tỉnh Kon Tum đã lắp đặt 8 trạm quan trắc động đất tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh (huyện Kon Plông). Trong đó, có 5 trạm được 2 chủ đầu tư thủy điện nói trên lắp đặt theo đề nghị của UBND tỉnh, 3 trạm còn lại do Viện Vật lý địa cầu thực hiện.

Ông Lê Thành Diễn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông - cho biết, đã phối hợp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Viện Vật lý Địa cầu để ứng phó với động đất như thực hiện nhiều buổi tập huấn, thực hiện nâng cao năng lực cán bộ công tác phòng, chống thiên tai của huyện và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Phòng cũng đang thực hiện các biện pháp cần thiết giúp người dân trên địa bàn nhận biết, tránh tâm lý hoang mang để yên tâm sản xuất, sinh sống trước hàng loạt các trận động đất gần đây.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông, hiện tại, vẫn chưa ghi nhận thiệt hại của bà con nông dân. Phòng cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hướng dẫn người dân phòng, chống thiên tai, tránh trường hợp gây thiệt hại về người và hoa màu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn