MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi rác tự phát khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Nhật Minh

Sống cạnh bãi rác tự phát, người dân Thủ đô không dám mở cửa nhà

Nhật Minh LDO | 28/09/2023 16:49

Sống cạnh những bãi rác tự phát, nhiều người dân không dám mở cửa nhà và đeo khẩu trang quanh năm suốt tháng vì không chịu được mùi hôi thối.

Suốt nhiều năm nay, người dân tại ngõ 210 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) phải chịu mùi hôi thối bốc ra từ những bãi rác tự phát và con kênh ô nhiễm ngay bên cạnh.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, nằm sâu trong ngõ 210 Đội Cấn, có một khu vực là tụ điểm của nhiều bãi rác tự phát. Dù người dân đã phối hợp cùng địa phương để in những biển hiệu khuyến khích mọi người nâng cao ý thức, cấm đổ rác. Thế nhưng, ngay dưới những biển hiệu đó vẫn là những bịch rác thải, đồ dùng bỏ đi.

Dù người dân và địa phương đã làm biển báo, song bãi rác tự phát vẫn xuất hiện tại khu vực này. Ảnh: Nhật Minh

Đối diện bãi rác là một con kênh đen kịt, bốc lên mùi hôi thối. Khu vực bờ kênh cũng tràn lan rác thải.

Quanh khu vực này cũng có không ít các bãi rác tự phát khác. Mặc dù, nơi đây có biển báo quy định và xử phạt đối với người xả rác bừa bãi.

Thế nhưng, lượng rác vẫn tràn ra đường, lấn hết lối đi lại của người dân. Có đủ loại rác như bao tải, rác sinh hoạt, đồ ăn thừa, nguyên vật liệu...

Rác thải nằm ngay cạnh con kênh. Ảnh: Nhật Minh

Sống gần khu vực kênh, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (56 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, quanh năm suốt tháng phải đeo khẩu trang, không dám mở cửa nhà bởi mỗi lần mở cửa ra là mùi hôi thối xộc vào nhà.

“Mỗi mở cửa ra, mùi thối ở bãi rác và kênh lại bay vào nhà. Lúc nào đi qua kênh, tôi cũng phải đi thật nhanh” - bà Tâm nói.

Bà Tâm cho biết thêm, có những lần bà bắt gặp những người đi xe máy qua vứt túi rác to xuống đường với thái độ thờ ơ. Bên cạnh đó, có người mang cả tủ, bàn, cửa hỏng ra khu vực này để vứt.

Anh Nguyễn Đình Quang Minh (20 tuổi, Tây Hồ) cho biết, trước đây, khu vực này là con đường tắt để đi. Song hiện tại, do đường đi luôn ngập rác nên mọi người chấp nhận đi xa hơn để đảm bảo an toàn.

“Nhất là khi trời mưa, đường không bằng phẳng, thêm việc rác tràn ra đường khiến vừa hôi thối, vừa nguy hiểm” - anh Minh nói.

Đủ các loại rác từ đồ ăn thừa, rác sinh hoạt, phế liệu tập kết tại đây. Ảnh: Nhật Minh

Một con ngách nằm tại ngõ 184 phố Hoa Bằng (lối đi tắt từ Yên Hoà ra phố Dương Đình Nghệ) cũng là nơi tập kết của các loại rác thải, phế liệu xây dựng.

Không biết từ bao giờ, một bãi đất trống trên ngõ 184 phố Hoa Bằng bỗng trở thành điểm tập kết rác tự phát. Theo ghi nhận, có rất nhiều loại rác thải như rác sinh hoạt, phế liệu, nguyên liệu xây dựng, bao tải,... Đặc biệt còn có nhiều cửa, tủ, ghế sofa cũ bỏ đi.

Bãi rác tự phát tại ngõ 184 Hoa Bằng. Ảnh: Nhật Minh

Người dân nơi đây cho biết, vì đây là bãi đất trống, không ai sử dụng nên người dân biến nó thành khu tập kết rác.

Chị Phạm Thị Hà (36 tuổi, Hà Nội) cho biết, đã thấy bãi rác này 1-2 tháng trở lại đây. Không chỉ vứt vào bãi đất trống, người dân còn vứt rác tràn ra lòng đường. “Đi qua khu vực này rất nguy hiểm, vì có nhiều rác thải ở lối đi lại" - chị Hà nói.

Chị Hà cho biết, những bãi rác tự phát như vậy không chỉ làm làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Chị hy vọng các cấp chính quyền sẽ mạnh tay hơn nữa trong việc sử phạt những đối tượng vứt rác bừa bãi, không có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, mức phạt của tổ chức là gấp 2 lần.

Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, mức phạt của tổ chức là gấp 2 lần cá nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn