MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nơi bà Trần Thị Ngọc Tuyền làm việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tai nạn lao động hơn 1 tháng vẫn chưa được công ty đảm bảo quyền lợi

Tạ Quang LDO | 13/07/2023 06:00

Sau hơn một tháng bị tai nạn lao động, bà Trần Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1980, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn chưa được nhận hỗ trợ từ công ty cũng như lời thăm hỏi, động viên.

Bà Trần Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1980, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) chia sẻ, ngày 11.4.2023, bà bắt đầu làm việc cho Công ty CP Xây dựng số 1 - COFICO tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đến ngày 2.6.2023, khi đang đẩy cát bằng xe rùa, không may bà Tuyền bị một cây xà beng rơi vào chân khiến ngón chân cái ở bàn chân phải bị gãy.

Theo bà Tuyền, ngay sau đó bà được đưa đến bệnh viện và phải bó bột 1 tháng, không thể lao động, việc đi lại cũng phải nhờ người thân trong gia đình giúp đỡ.

“Lúc học an toàn lao động, phía công ty có nói nếu xảy ra tai nạn sẽ có bảo hiểm. Kết quả lúc bị tai nạn lại không có bảo hiểm và từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ, công ty không thăm hỏi hay hỗ trợ gì cả” - bà Tuyền bức xúc cho biết.

Ông Nguyễn Hồng Quân (Đội trưởng nhóm công nhân của bà Tuyền) cho biết, ngày 11.4.2023 toàn đội bắt đầu được vào công trường để học an toàn lao động khoảng 1 giờ 30 phút. Sau khi học xong, mỗi người sẽ được phát một thẻ tạm thời (giới hạn 3 ngày) để ra vào cổng công trường.

Ngoài ra, công ty yêu cầu mỗi người phải nộp một tờ giấy khám sức khỏe, sau đó công ty sẽ đăng kí gửi bên an toàn lao động và công nhân sẽ được cấp một thẻ chính (thay cho thẻ tạm thời) để ra vào cổng. Cũng trong buổi học an toàn lao động, công ty hứa sẽ cấp thẻ, mua bảo hiểm, trợ cấp bảo hiểm tai nạn, thanh toán 80% cho công nhân.

Đồng thời, công nhân sẽ được hưởng quyền lợi khi đã chính thức trở thành công nhân của công ty.

Liên quan đến việc bà Tuyền bị tai nạn lao động, ông Quân cho hay, làm việc được gần 2 tháng thì bà Tuyền xảy ra tai nạn, lúc đó có trình báo lên đội an toàn, kĩ thuật. Sau đó, bên kĩ thuật có báo về cho công ty nhưng phía công ty vẫn im hơi lặng tiếng.

“Phía gia đình có nhờ tôi trực tiếp đến hỏi công ty thì chỉ nhận được câu trả lời là đợi trình lên cấp trên để xử lí, sẽ hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn. Đồng thời, công ty dặn giữ lại giấy tờ xuất viện; không làm lớn chuyện” - ông Quân kể.

Tuy nhiên, khi ông Quân hỏi về việc có mua bảo hiểm hay có thanh toán gì cho người bị tai nạn hay không thì bên an toàn trả lời có gửi hồ sơ đi mà chưa mua kịp.

“Tôi nghĩ thực chất đây là cách nói qua loa, có lẽ công ty chưa mua bảo hiểm cho công nhân” - ông Quân nói.

Chị Quế Hương (con gái bà Tuyền) thông tin, khi chị đưa mẹ đi bệnh viện băng bó chân, bệnh viện có hỏi về bảo hiểm và kiểm tra căn cước công dân gắn chip của bà Tuyền để tra về bảo hiểm thì chưa có thông tin.

Chiều 11.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Đăng Lâm - Trưởng Ban an toàn, Công ty CP Xây dựng số 1 - COFICO - cho hay, vụ việc đang trong thời gian chờ công ty giải quyết.

Về vấn đề công nhân chưa được đóng bảo hiểm, ông Lâm thông tin: “Làm ở dưới này là đầy đủ hết. Bảo hiểm tai nạn muốn mua là phải một tháng, xem trong vòng một tháng đó công nhân có làm hay không hay làm nửa vời nghỉ. Sau đó mới tổng hợp lại mua một lần chứ không phải mới vào mấy ngày đầu là có bảo hiểm”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn