MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đàn ông nhặt ve chai nuôi con ăn học.

Tâm sự của người cha nhặt ve chai nuôi con ăn học trước thềm năm học

ĐÌNH TRỌNG LDO | 31/08/2019 07:34

Người đàn ông nhặt ve chai ở con lươn trên đường, công việc này ít người dám làm và nguy hiểm. Dù biết là nguy hiểm nhưng ông vẫn làm vì lo cho các con được ăn học đầy đủ.

Người chọn công việc nguy hiểm này là ông Nguyễn Hữu Thọ - 55 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hàng ngày sau khi đưa con đến trường, ông rong ruổi trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn để nhặt ve chai đem bán lấy tiền. Tuyến đường này đi qua nhiều khu công nghiệp có lưu lượng lớn phương tiện vận chuyển hàng hóa qua đây.

This browser does not support the video element.

Video người đàn ông mạo hiểm nhặt ve chai trên đường xe tải, container lao vun vút.

Đường này giao cắt nhiều tuyến đường dân sinh nên xảy ra nhiều tai nạn. Thế nhưng ông Thọ vẫn đi xe đạp ở giáp con lươn để nhặt vỏ chai nước do các tài xế vứt xuống. Mỗi ngày làm công việc này ông Thọ có thu nhập từ 150-200 ngàn đồng.

Người đàn ông này chia sẻ, do trước đó bị tai nạn lao động trong lúc làm việc ở công trình xây dựng, nên giờ không còn đủ sức khỏe làm việc nặng. Ông chọn nhặt ve chai ở con lươn bán có tiền nhanh để trang trải cuộc sống, lo cho người 3 con trong độ tuổi ăn học.

This browser does not support the video element.

Video tâm sự của người cha nhặt ve chai nuôi con ăn học trước thềm năm học.

Ông có 5 đứa con, một cháu bị bệnh đã mất. Con trai đầu đã học xong cấp 3 có thể vừa đi làm vừa đi học, còn 3 cháu đang học cấp 1,2,3. 

Dù nghèo khó nhưng ông không cho con nghỉ học giữa chừng để đi làm. Mong ước bình dị của ông là các con được ăn học tử tế như bao đứa trẻ khác. Sau này các con tìm được nghề có tương lai lâu dài chứ không vất vả như ông.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn