MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tặng bằng khen nữ giúp việc trả lại 300 triệu đồng cho khách bỏ quên ở quán càphê

ĐÔNG ANH LDO | 29/04/2018 11:52

Ngày 28.4, đại diện Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước đã trao tặng bằng khen cho chị Tạ Thị Liên – người phụ nữ giúp việc ở quán cà phê Vỹ Dạ - do có nghĩa cử trả lại 300 triệu đồng cho khách uống cà phê bỏ quên…

Đoàn cán bộ do bà Nguyễn Thị Xuân Hoà – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước – dẫn đầu, đã đến tận nhà chị Liên để thăm hỏi và biểu dương hành động đẹp nói trên của chị Liên. Tại đây, đoàn đã trao bằng khen cho chị Liên về hành động trên.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoà ngợi ca chị Liên đã sống tốt, không tham của rơi, là tấm gương tiêu biểu để nhiều phụ nữ khác noi theo. Đây cũng là thực hiện tốt, đúng tôn chỉ của phong trào “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, mà Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước đang nỗ lực thực hiện…

Ngoài bằng khen kể trên, chị Tạ Thị Liên còn được Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gửi thư khen ngợi.

Trao tặng bằng khen cho chị Tạ Thị Liên. Ảnh: B.P

Như LĐO ngày 18.4 đưa tin: Vào khoảng 12 giờ ngày 12.4, tại quán cà phê Vỹ Dạ, thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chị Tạ Thị Liên (50 tuổi) – là người giúp việc, phụ bán càphê -  đã phát hiện một bọc nilon màu xanh, bỏ lăn lóc dưới một hộc bàn, đặt trong quán càphê…

Trong túi, chị Liên phát hiện những cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng dày cộp, lên tới 300 triệu đồng…  Thấy số tiền “khủng”, chị Liên đưa cho bà chủ để tìm chủ nhân trả lại số tiền trên.

Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, vợ chồng anh Phạm Quốc Vương hớt hải quay lại quán cà phê Vĩ Dạ - nơi hai vợ chồng uống càphê với người bạn, để  tìm lại số tiền đã bỏ quên. Chị Lý đã kiểm tra kỹ càng dữ liệu camera, giấy tờ chứng minh cùng một tờ giấy tại ngân hàng trong bọc tiền có tên của anh Vương. Sau khi xác minh, số tiền được trao lại cho anh Vương. 

Anh Vương (bìa trái) đã nhận lại số tiền mà anh đã bỏ quên ở quán cà phê. Ảnh: B.P

Được biết, gia đình chị Tạ Thị Liên có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất gần 10 năm, một mình bươn chải nhiều nghề từ phụ quán ăn, cà phê, rảnh rỗi lại đi thu mua ve chai trong các khu dân cư. Chị Liên cho biết: “Chưa bao giờ tôi trông thấy, cầm một số tiền lớn như vậy. May mắn là bọc tiền không bị người đi đường lấy, vì lúc đó, cái bàn có bọc tiền nằm sát vỉa hè – nơi rất nhiều người qua lại”.

Số tiền 300 triệu đồng bị bỏ quên nói trên, vợ chồng anh Vương, vừa rút ra từ ngân hàng, dự định sẽ mua đất xây nhà. Đây là vốn liếng cả 2 vợ chồng tích lũy đã nhiều năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn