MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tang thương gia cảnh 2 cháu bé tử vong do rò điện công trình

A.T LDO | 21/07/2019 15:37
Trong con hẻm nhỏ thuộc đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (TP.HCM), ai cũng đau buồn khi nhắc lại cái chết thương tâm của 2 em nhỏ  tử vong do điện rò từ công trình đang thi công. 

Sáng ngày 21.7, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và làm việc với các bên liên quan điều tra làm rõ vụ điện giật tại công trình xây dựng đường Vành Đai 2 (đường Ụ Ghe, quận Thủ Đức) khiến hai bé trai tử vong. Bước đầu đã xác định đơn vụ thi công kéo đường dây điện trung thế vào công trình để thực hiện việc đóng cọc. Hết giờ làm, các công nhân không dọn dẹp, rào chắn dây điện để nhóm trẻ em ở gần đó tới gần chơi đùa và bị điện giật tử vong.

Cơ quan chức năng điều tra tại hiện trường. Ảnh:PV

Tại nhà của anh T.V.H (cha của bé T..Đ.V.B và bé T.M.N), thuộc đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (TP.HCM) nhiều hàng xóm đang phụ giúp gia đình chuẩn bị để lo hậu sự cho con. 

"Khổ thân gia đình chú  T.V.H , nhà có hai đứa, có một thằng con trai duy nhất thì lại mất rồi, còn một đứa con gái thì cũng đang nằm điều trị trong viện. Nhìn cảnh này ai cũng xót", một người hàng xóm chia sẻ.

Hàng xóm đang tập trung giúp gia đình anh T.V.H  để phụ lo hậu sự cho con trai. Ảnh:PV

Kể lại sự việc chiều qua, anh Lộc (hàng xóm kế bên gia đình anh  T.V.H ) cho biết, khoảng 17h chiều, 4 đứa nhỏ trong xóm rủ nhau ra chơi ngoài đường ở khu công trình trước cửa nhà, một lúc sau thì bé L. chạy về báo với mọi người trong xóm là có 3 bạn bị điện giật.

"Nghe vậy anh T.V.H  chạy ra thì kéo được hai đứa ở gần nhất là cu T.Đ.V.B và bé T.M.N ra, sau đó quay lại kéo bé L.M.C, nhưng do bị giật lâu quá nên bé đã tử vong. Ngay sau đó người dân cùng đưa hai bé còn lại đi cấp cứu, nhưng sau đó  T.Đ.V.B cũng không qua khỏi", anh Lộc kể.

2 cô chú hàng xóm kế nhà nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vu việc . Ảnh: PV

Về phần bé L.M.C (10 tuổi) nạn nhân tử vong tại hiện trường. "Bé là con trai của anh L.V.T và chị N.T.D quê ở Bình Thuận. Gia đình về sống ở dãy trọ này đã 5 năm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hằng ngày, chị Diệp nhận tỏi ở chợ đầu mối về bóc, anh Thời làm thợ xây nên thu nhập cũng bấp bênh. Bé C là con trai đầu trong nhà, kế sau là 2 em gái. Khi hay tin con gặp nạn, chị Diệp ra hiện trường ôm con gào khóc". Bà Chiến (48 tuổi) cho biết .

“Tôi chỉ cần con thôi, bao nhiều tiền cho đủ” - chị N.T.D mẹ bé  L.M.C khóc nghẹn.

"Mấy đứa ở khu này chúng ngoan lắm, gia đình đứa nào cũng thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Buổi chiều chúng thường rủ nhau ra bãi đất  gần công trình vui đùa, nào ngờ  lại  xảy ra sự cố đau lòng như vậy",  bà Tiền hàng xóm nạn nhân ngậm ngùi chia sẻ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh:PV

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND phường Tam Phú cho biết: "Tai nạn khiến 2 đứa trẻ chết quá thương tâm. Đây là sự việc không mong muốn. Hiện chúng tôi phối hợp với phía đơn vị thi công để hỗ trợ viện phí, lo hậu sự cho các nạn nhân và sau đó sẽ phối hợp làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi cũng yêu cầu đơn vị thi công phải lắp rào chắn để đảm bảo an toàn thi công".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn