MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đất đá từ quả đồi tràn xuống trùm kín căn nhà và một phần đường giao thông.

Tang thương gia đình có 3 con bị đất vùi lấp: Người mẹ không tin con đã mất

Phong Quang LDO | 24/08/2021 17:04

Căn nhà gỗ dột nát của anh Phùng Văn Giới (xã Khâu Tinh, Na Hang, Tuyên Quang) đã không thể chống đỡ nổi sức tàn phá kinh hoàng của trận sạt lở đất, đau đớn hơn khi 3 người con nhỏ trong gia đình đã ra đi mãi mãi.

Như đã đưa tin, vụ sạt lở đất kinh hoàng diễn ra vào khoảng 3h sáng ngày 24.8 tại thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang khiến 3 cháu nhỏ trong 1 gia đình tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do mưa lớn kéo dài, đất đá quả đồi phía sau nhà mất độ kết dính đã tràn xuống vùi lấp toàn bộ căn nhà gỗ.

Theo bà Nông Thị Nhung (Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Tinh),  gia đình này thuộc diện hộ nghèo của xã, vợ chồng anh Phùng Văn Giờ còn trẻ và có ba con nhỏ là Phùng Thị Mai D. (sinh năm 2011); Phùng Ngọc M. (sinh năm 2012) và Phùng Đức Th. (sinh năm 2015).

Mẹ của 3 cháu nhỏ (áo đen, ở giữa) đau đớn, khóc ngất khi mất đi các con sau vụ sạt lở đất kinh hoàng. 

Hoàn cảnh của gia đình thực sự khó khăn khi cả hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, mọi thu nhập để nuôi các cháu nhỏ trông chờ vào nương ngô và chăn nuôi gia súc.

Bà Nhung cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã phối hợp với các đoàn thể đã hỗ trợ gia đình thu dọn tài sản, kịp thời động viên thăm hỏi.

Hiện tại, sức khoẻ của vợ chồng anh Giới đã ổn định và được sắp xếp ở tạm tại nhà người anh trai gần đó vài hôm để chờ dựng lại căn nhà.

3 cháu nhỏ xấu số đã được đưa về nhà văn hoá thôn. Ngay trong chiều nay, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức hậu sự cho các cháu.

Bà Nhung xót xa: "Đau xót quá đồng chí ạ, người mẹ cứ ngất lên ngất xuống không tin các con mình đã ra đi mãi mãi".

Vị lãnh đạo xã thông tin thêm, sau khi lo việc hậu sự chu toàn cho các cháu, tới đây trên cơ sở nguyện vọng của gia đình, chính quyền địa phương sẽ bố trí một nơi ở mới và hỗ trợ dựng lại căn nhà để vợ chồng anh Giới ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh Tuyên Quang và chính quyền địa phương đã kịp thời đến hỗ trợ, thăm hỏi và chia sẻ với mất mát của gia đình anh Phùng Văn Giới. 

Trao đổi nhanh với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là vụ việc vô cùng đau xót. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, ngay trong đêm, tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện xuống trực tiếp hiện trường cùng địa phương thực hiện công tác cứu nạn, thăm hỏi động viên gia đình.

Đồng thời, ngay trong sáng nay, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ gia đình này tổng số tiền 46 triệu đồng để ổn định cuộc sống trước mắt. Đoàn công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường trong sáng nay để trao hỗ trợ, động viên, thăm hỏi gia đình và nắm bắt tình hình để lên các phương án hỗ trợ tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, đây thực sự là vụ việc đau xót, đáng tiếc do thiên tai gây ra, mặc dù UBND tỉnh Tuyên Quang năm nào cũng tổ chức rà soát và lên kế hoạch di dời người dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, lên danh sách các hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để lên kế hoạch phòng tránh hoặc di dời nếu cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn