MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai con của cán bộ dân số Mùi Thị Hân vui mừng đón nhận chiếc xe đạp của bạn đọc gửi tặng. Ảnh: Bảo Nguyên

Tặng xe đạp cho gia đình cán bộ dân số huyện vùng cao bị Nghị định 05 “bỏ quên”

Bảo Nguyên LDO | 08/07/2023 15:35

Dù bị Nghị định 05 của Chính phủ “bỏ quên”, nhưng cán bộ dân số xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã được rất nhiều bạn đọc quan tâm, giúp đỡ.

Thông tin đến Báo Lao Động ngày 8.7, chị Mùi Thị Hân (SN 1979, Trạm Y tế xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) - nhân vật trong bài viết: Cán bộ dân số duy nhất của huyện vùng cao bị Nghị định 05 “bỏ quên” cho biết, sau khi nói lên tâm tư của mình, gia đình chị đã được rất nhiều người động viên, chia sẻ.

Hoàn cảnh của gia đình chị Hân khá đặc biệt, chị có 3 người con thì cháu đầu bị bại não, liệt toàn thân. Do vậy chồng chị phải ở nhà chăm các con để chị vừa làm việc mưu sinh, vừa thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị trong suốt đại dịch COVID-19 đã được Sở Y tế tỉnh Sơn La và các cấp ngành, chính quyền địa phương ghi nhận.
Mỗi tối sau khi hoàn thành công việc ở Trạm Y tế, người phụ nữ dân tộc Mường lại vất vả chăm sóc con bị bại não và dạy hai con học bài. Ảnh: Bảo Nguyên
Thế nhưng Nghị định 05 của Chính phủ về tăng phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100% thì chị “bỏ quên”.

Theo đó, huyện Vân Hồ, có 14 xã thì 12 xã thuộc khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên cán bộ dân số được hưởng phụ cấp 40 - 70%.

Còn lại 2 xã Vân Hồ và Chiềng Khoa thuộc vùng I nên phụ cấp ở mức 30%. Trong đó, cán bộ y tế xã Chiềng Khoa kiêm công tác dân số nên hưởng phụ cấp cao hơn. Như vậy, chỉ còn duy nhất cán bộ dân số xã Vân Hồ không được hưởng chế độ ưu đãi.

Dù đã công tác trong ngành dân số 13 năm và làm đến chức vụ Phó Trạm Y tế xã Vân Hồ nhưng đến nay toàn bộ thu nhập của chị cũng chỉ vẻn vẹn 6 triệu đồng. Vì thế ước mong có tiền dành dụm để mua xe đạp cho các con đi học với chị vẫn luôn xa vời.

Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình chị Mùi Thị Hân qua Báo Lao Động, cán bộ Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La đã cùng bạn góp tiền mua xe đạp mang về tận nhà chị Hân tặng các cháu. Một giáo viên đang công tác tại trường Đại học Tây Bắc cũng gửi quà và quần áo cho các con của chị Hân.

“Vậy là từ giờ mỗi tối trước khi đi ngủ con không phải ước nữa. Sang năm học mới con sẽ tự đèo em đến trường”, cháu Bùi Huyền Chân (học lớp 5, con gái chị Hân) vui sướng nói.

Được biết, quãng đường từ nhà đến trường của Huyền Chân và em trai Gia Bảo (học lớp 1) khoảng 2km.

Trước đây một bệnh nhân được cấp phát thuốc Methadone điều trị cai nghiện đã mua một chiếc xe đạp hỏng của gánh đồng nát sau đó về sửa lại để tặng cho các con chị Hân đi học…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn