Cháu bé liên tiếp 2 lần gặp nạn và tử vong rất thương tâm. UBND phường đã giao cho các đoàn thể chuẩn bị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi thi thể cháu được đưa về địa phương lo hậu sự.
Trước đó, chiều 25.10, cháu C.M.N. (1 tuổi, ngụ phường Thiện An) được mẹ và người thân chở trên xe máy. Lúc này, không may chiếc khăn dùng để địu, quấn cháu bé bị cuốn vào bánh xe máy, kéo theo 2 chân của cháu vào bánh xe. Hình ảnh chụp lại cho thấy 2 chân của cháu bị gãy, dập nát.
Ngay sau đó, cháu N. được đưa vào một bệnh viện ở địa phương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến chiều 26.10, cháu N. được chuyển xuống TPHCM để tiếp tục điều trị.
Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, trên đường đi đến huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), không may chiếc xe cứu thương lao lên dải phân cách, tông vào trụ đèn chiếu sáng rồi lật qua phần đường ngược lại.
Ngay sau đó, cháu N. được người dân gọi xe cứu thương đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.