MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thân nhân đau xót đưa linh cữu nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính về quê

Nhóm PV LDO | 24/05/2024 17:12

Chiều 24.5, những chiếc xe phục vụ tang lễ đã từ từ lăn bánh, nối đuôi nhau rời khỏi Nhà tang lễ Cầu Giấy và Nhà tang lễ 19.8, đưa linh cữu các nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở Trung Kính, Hà Nội trở về với gia đình.

Sau nhiều giờ kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà 3 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người tử vong và nhiều người bị thương, đúng 14h chiều cùng ngày, Nhà tang lễ Cầu Giấy bắt đầu cho người thân các nạn nhân làm thủ tục nhận dạng thi thể và đưa linh cữu những nạn nhân xấu số về quê nhà an táng.

Người thân các nạn nhân xấu số đôi mắt đỏ hoe, tất tả đi sắm đồ lễ để đưa linh cữu các nạn nhân về quê nhà.

Đúng 15h14, chiếc xe đầu tiên chở linh cữu một nữ nạn nhân lăn bánh rời nhà tang lễ. Trên đầu xe có dán ảnh một cô gái trẻ, mới chỉ hơn 20 tuổi. Phía trong xe, người thân nữ nạn nhân liên tục gọi tên con trong vô vọng cùng những tiếng khóc xé lòng.

Xe ô tô chở linh cữu các nạn nhân xấu số về quê an táng. Ảnh: Hoàng Xuyến
Ngồi trên xe chở linh cữu và đồ đạc của nạn nhân trong vụ cháy, người nhà nạn nhân không cầm được nước mắt.

Cùng thời điểm trên, tất tả giục em trai đến điểm xét nghiệm ADN, một người đàn ông cho biết là bác của một nạn nhân vừa tử vong trong vụ cháy rạng sáng nay. Thế nhưng, có lẽ thi thể một số nạn nhân đã biến dạng, không thể nhận dạng nên các cơ quan đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN.

"Giờ phải đưa người nhà xuống chỗ Hàng Bài, các mẫu ADN người ta đưa hết xuống đó rồi bây giờ người nhà cũng phải xuống để lấy mẫu xét nghiệm" - người đàn ông này chia sẻ.

Chiều cùng ngày, các nạn nhân tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19.8 cũng đã được gia đình đưa về quê để lo hậu sự.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số 14 nạn nhân tử vong, có 4 thi thể được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện 19.8, 10 thi thể được đưa về Nhà tang lễ quận Cầu Giấy.

TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải - cho biết, tính đến 9h hôm nay (24.5), số bệnh nhân nhập viện sau vụ cháy tăng lên 6 người. Trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Hiện 4 người nằm tại khoa Cấp cứu, 2 người nằm tại Hồi sức tích cực. Các bệnh nhân đang được thở ôxy và chăm sóc đặc biệt, trong đó có 1 cụ già tiên lượng nặng.

This browser does not support the video element.

Video người nhà đưa linh cữu các nạn nhân xấu số trong vụ cháy về quê an táng.

Rạng sáng 24.5, tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy làm 14 người chết, 6 người bị thương.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Ngõ 43/98/31, phố Trung Kính đã thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m.

Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người đăng ký thuê phòng để ở, thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức.

Ngôi nhà bị hoả hoạn gồm 2 tầng, 1 tum, bố trí sân phơi thoáng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Các bình chữa cháy được trang bị tại sân và hành lang các tầng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn