MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rất nhiều xe ôtô, xe máy mắc kẹt với “con đường đau khổ”. Ảnh: Q.D

Thanh Hóa: Đường trăm tỷ làm mãi không xong, dân kéo nhau lên ủy ban huyện phản ứng

XUÂN HÙNG LDO | 08/08/2018 07:00

100 tỉ đồng được đầu tư từ ngân sách để làm con đường đi từ huyện Nông Cống sang huyện Như Xuân. Vậy nhưng, đã hơn 2 năm qua, công trình vẫn là đống ngổn ngang khiến hàng trăm hộ dân lân cận và người đi đường phải chịu trăm bề cực khổ.

Đổ đất san đường rồi... để đấy

Thời gian vừa qua, các hộ dân thôn Tế Độ, xã Tế Nông, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bức xúc, bất lực trước đoạn đường dài khoảng 2km chạy qua địa bàn thôn, bởi tại đoạn đường này, hầu hết các phương tiện đều không thể lưu thông qua đây mỗi khi mưa xuống. Bà Lê Thị Mão (53 tuổi, trú tại thôn Tế Độ) cho biết, mấy năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân các xã ngao ngán, bức xúc khi đi qua tuyến đường nối từ xã Tế Nông đi huyện Quảng Xương.

“Do đơn vị thi công đổ đất san đường rồi để đó, nên khi trời mưa, đường lầy lội, có nơi bùn ngập đến qua đầu gối, không một phương tiện giao thông nào có thể qua đây. Nhiều hôm, gia đình hết gạo, muốn chở lúa đi xát cũng chịu, đành đi vay thôi chứ chạy xe vào đường đấy, có khi đổ cả xe lẫn lúa xuống lớp bùn dày đến nửa mét như chơi” - bà Mão nói.

Bà Nguyễn Thị Thương (47 tuổi, trú tại thôn Tế Độ) cho hay, do tuyến đường lầy lội, trơn trượt nên nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, thậm chí, có xe lao cả vào tường rào các hộ dân.

“Riêng ôtô đi vào đường này thì không có cửa thoát, bánh quay tít mù, nhiều trường hợp đã được người dân chúng tôi kéo, đẩy, hỗ trợ thoát nạn khỏi con đường khủng khiếp này” - bà Thương nói. “Các cháu học sinh đi học hè, hầu hết đều phải gửi xe để đi bộ cả cây số. Có đứa phải nghỉ học vì không thể đi xe đạp qua đoạn đường này” - ông Trịnh Ngọc Đà (46 tuổi, ngụ thôn Tế Độ) nói.

Buộc nhà thầu khẩn trương khắc phục

Đầu tháng 8, hàng chục hộ dân đã kéo nhau lên UBND huyện Nông Cống yêu cầu làm rõ, vì sao mấy năm nay, tuyến đường thi công qua xã bị cầm chừng, đất đổ lên đường, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì mù mịt bụi.

“Khi chúng tôi làm căng, kiến nghị sự việc thì phía UBND huyện Nông Cống cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục và gạt hết lớp bùn đất trên mặt đường” - bà Mão cho biết.

Trao đổi vấn đề trên, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống - xác nhận tình trạng lầy lội. Theo ông Tuấn, dự án này được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt vào tháng 3.2016, do UBND huyện Nông Cống làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài là 7,3km, tổng kinh phí đầu tư là 100 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách T.Ư. Cty CP Tập đoàn Miền Trung (phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) là nhà thầu thi công chính, Cty CP xây dựng thương mại Xuân Hưng (phố 1, phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa) làm nhà thầu phụ. Thời gian thực hiện dự án không quá 5 năm (2016-2020). Về việc, sau 3 năm triển khai dự án, đơn vị thi công mới đang tiến hành xử lý nền, ông Tuấn nói, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn cấp về chậm, đơn vị thi công làm cầm chừng.

Ông Tuấn nói, sau khi người dân phản ứng gay gắt về vấn đề trên, huyện Nông Cống đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này; bước đầu, đơn vị thi công đã tiến hành gạt lớp bùn đất sang 2 bên vệ đường và tiến hành đổ đá lót đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn