MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa: Mường Lát thiếu gạo, thiếu nước sau cơn lũ lịch sử

Quách Du LDO | 06/09/2018 16:33

Hiện tại, huyện Mường Lát đang thiếu thốn trăm bề, từ gạo, thức ăn, nước, điện, xăng dầu…, cuộc sống tại đây vô cùng khó khăn sau cơn lũ lịch sử.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, sau cơn lũ lịch sử, cuộc sống của người dân tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang vô cùng khó khăn, cách trở.

This browser does not support the video element.

Video: Chị Hà Thị Về (trú tại bản Moọng, xã Tam Chung) bật khóc khi kể về trận lũ và những thiếu thốn hiện tại

Tại thị trấn Mường Lát, dù đã có điện trở lại, tuy nhiên, gạo đang khan hiếm dần, cây xăng duy nhất tại thị trấn cũng đã đóng cửa vì không còn để bán cho người dân. Vài nhà dân dự trữ xăng từ trước, nay mang ra cung ứng cho người dân từng chai một.

Các hộ dân mất nhà cửa, đang ở nhờ trường tiểu học cũ xã Tam Chung, chờ được chia gạo. 

Ngoài ra, người dân tại thị trấn phải đi hàng kilomet đến mó nước thuộc bản Lác, xã Tam Chung để lấy từng can nước về dùng.

Nhiều hộ dân tại thị trấn Mường Lát phải đi sang xã Tam chung lấy nước về dùng

Tại bản Lác, xã Tam Chung, nhiều hộ dân chạy lũ từ bản Moọng vẫn tá túc ở trường tiểu học cũ xã Tam Chung. Tại đây, các hộ được lực lượng chức năng, quân đội cấp gạo cứu tế. Hầu hết các hộ tá túc tại đây đều có nhà bị lũ cuốn trôi và hiện chưa có nơi ở.

Ghi nhận tại bản Moọng, xã Tam Chung, gần như cả bản bị “xóa sổ”, nằm trong bùn đất và đống đổ nát. Lực lượng công an, quân đội đang cố gắng hỗ trợ dọn dẹp.

 Những bao lúa bị ngấm bùn, đất không thể sử dụng

Chị Hà Thị Về (trú tại bản Moọng, xã Tam Chung) bật khóc, khi lũ về, cả gia đình không kịp trở tay, chồng ốm, con nhỏ la hét, hò nhau chạy, chạy đến đâu lũ về đến đó, từ bản này qua bản khác đâu đâu cũng lũ, may còn bảo toàn được tính mạng.

“Lũ qua đi, tôi về lại nhà thì mất hết, chẳng còn gì, mấy bao lúa giờ cũng không ăn được, toàn là đất và nước, cái xe máy bị ngập nay cũng chẳng đi đâu được. Giờ đây, cả gia đình phải ở nhờ nhà ông bà, ăn mì tôm và gạo hỗ trợ qua ngày” – chị Về bật khóc.

Người dân bản Moọng phải sinh hoạt trong căn nhà ngập bùn đất. 

Được biết, tại xã Mường Chanh (cách trung tâm huyện Mường Lát khoảng hơn 30km), nhiều ngôi nhà, bản làng bị san lấp, giao thông vẫn bị chia cắt với trung tâm huyện, các hộ dân ở trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng về lương thực, thực phẩm và thuốc men.  

Hiện tại, toàn huyện Mường Lát vẫn đang bị cô lập do sạt lở đất. Con đường di chuyển duy nhất đã bị sạt lở khoảng 10km, từ xã Trung Lý đến cầu Chiềng Nưa (xã Mường Lý). Tiếp đến, từ xã Mường Lý theo đường sông khoảng hơn 10km mới đến được thị trấn Mường Lát. Do nước sông hiện đang chảy xiết nên mọi nguồn tiếp tế với huyện Mường Lát vẫn gặp nhiều khó khăn.  

Dưới đây là những hình ảnh PV Lao Động ghi nhận về hành trình cứu trợ tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vào ngày 6.9:

 Bộ đội chở gạo tiếp tế huyện Mường Lát.
Con đường tập kết gạo đến bến thuyền đầy gian nan.
Để gạo đến được huyện Mường Lát, buộc phải đi qua hơn 10km đường sông.
 Do nước sông chảy xiết và phương tiện nhỏ nên việc đưa người và đồ tiếp tế gặp nhiều khó khăn.
Con đường dẫn vào bản Moọng, xã Tam Chung (Mường Lát) 
Tại bản Moọng, nhiều ngôi nhà bị sập đổ, vùi lấp. 
 Nhiều ngôi nhà khác bị xóa sổ sau trận lũ.
 Hiện hiều hộ dân vẫn phải tá túc ở trường học, thiếu thốn đủ thứ.
 Cây xăng duy nhất tại thị trấn Mường Lát đã đóng cửa do hết xăng.
 Hiện tại, xăng dầu là mặt hàng rất khan hiếm tại huyện Mường Lát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn