MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bạn trẻ Hà Nội tích cực tham gia giúp đỡ người dân. Ảnh: PM

Thanh niên, sinh viên Hà Nội đã bán 120 tấn dưa hấu giúp nông dân Quảng Ngãi

PHẠM MINH LDO | 10/05/2018 07:00

Đó chính là quyết tâm của các tình nguyện viên đang “phơi nắng” trên các tuyến đường Hà Nội những ngày qua để giúp người dân Quảng Ngãi tiêu thụ dưa hấu. Mặc dù câu chuyện giải cứu nông sản đang gặp muôn vàn khó khăn nhưng họ vẫn kiên trì vì “câu chuyện sống còn của người dân”.

Hàng trăm tấn dưa hấu của nông dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang chuẩn bị được xuất khẩu thì bất ngờ bị ngừng thu mua. Trước cảnh người dân phải bán tháo nông sản với giá rẻ bèo, đoàn Thanh niên, sinh viên tình nguyện ở Hà Nội đã đứng ra tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu.

Theo thông tin từ Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam, có khoảng 120 tấn dưa hấu đã được chuyển ra và đang được bán tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Chương trình chuẩn bị tiếp nhận thêm 60 tấn dưa đang trên đường ra Hà Nội để tiêu thụ.

Anh Đỗ Văn Dệ - Chủ tịch Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam chia sẻ: “Thời gian qua, vì có quá nhiều chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân nên có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm hỗ trợ bán dưa. Cũng vì một số suy nghĩ trái chiều đó, số lượng tình nguyện viên tham gia không còn đông như trước. Nhưng là thanh niên, là tình nguyện viên, chúng tôi không giúp người dân thì giúp ai!”.

Điểm bán tại Tượng đài Lý Tự Trọng đã tiêu thụ được gần 20 tấn dưa hấu
 
Sản phẩm của người dân đều đạt chất lượng, được tuyển chọn trước khi mang ra thị trường
Các tình nguyện viên hết mình vì công việc tình nguyện.
 Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các bạn trẻ luôn vui tươi, phấn khởi khi tiêu thụ được số lượng dưa khá lớn.
 
Nhiều người dân rất hài lòng, quay trở lại mua thêm dưa.

Bà Nguyễn Thị Năm (đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) chia sẻ: “Nhìn các bạn sinh viên rất nhiệt tình, năng động, dưa lại rất ngon nên tôi đã mua thêm 25 cân dưa”.

Sùng A Cá - tình nguyện viên chia sẻ: “Tôi đã khá lo lắng trước số lượng 32 tấn dưa cần phải tiêu thụ, vì trước chúng tôi chỉ tiêu thụ mỗi lần khoảng 5 tấn dưa, song, tôi vẫn cùng mọi người nhận công việc và cố gắng hết mình. Đến nay, số dưa bán được khá nhiều nên tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã phần nào giúp đỡ được bà con nông dân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn