Trao đổi với PV Lao Động cách đây ít phút, ông Nhâm Quang Văn - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình - cho biết: "Gần 12h đêm qua tôi nhận được điện thoại nhờ đội hỗ trợ, trợ giúp tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước từ một người phụ nữ là mẹ của bạn người gặp nạn. Ngay sau đó đội chúng tôi huy động 2 cano và 14 thành viên đội tổ chức rà câu, tìm kiếm suốt đêm cho đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả".
Nạn nhân được xác định là cháu N.Tr.A (sinh năm 2011, trú tổ 15, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình).
Theo thông tin ban đầu, chiều qua (14.6), cháu A cùng 3 bạn khác rủ nhau đi tắm trên sông Trà Lý đoạn phía dưới mố cầu Bo phía phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình.
"Bản thân cháu A không biết bơi, trong nhóm 3 cháu đi cùng A thì cũng chỉ có 2 cháu mới biết bơi nên có thể vì vậy nên tò mò, hào hứng rủ nhau đi tắm. Theo lời kể của các cháu, thời điểm A bị đuối nước mất tích khoảng 16h chiều qua. Thế nhưng do quá hoảng sợ, sợ hãi nên 3 bạn còn lại đi tắm cùng đã không dám nói sự thật với bố mẹ nạn nhân và cả bố mẹ mình. Mãi gần 12h đêm, một trong ba cháu mới nói thật với mẹ về việc bạn A bị đuối nước. Chị này ngay lập tức gọi điện cho chúng tôi", ông Văn nói.
Vẫn theo ông Văn, việc tìm kiếm đã đang gặp nhiều khó khăn bởi khu vực xảy ra tai nạn có rất nhiều gầm đá và lờ bát quái, lưới chài của người dân.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra nhiều vụ đuối nước tử vong thương tâm do tắm sông, nạn nhân chủ yếu là học sinh, trẻ nhỏ. Dịp nghỉ hè, số lượng các vụ đuối nước càng tăng lên. Dù đã tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều song một bộ phận phụ huynh, các em học sinh vẫn còn tâm lý chủ quan, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.