MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) tuần tra đường biên giới. Ảnh: Hùng Dân

Theo chân chiến sĩ Biên phòng tuần tra vùng biên viễn

Hùng Dân LDO | 18/11/2022 06:16

Không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Sơn La ngày đêm tuần tra, ăn ngủ với đường biên, cột mốc nơi đại ngàn Tây Bắc.

Tuần tra vất vả

Những ngày đầu tháng 11.2022, PV Báo Lao Động được theo chân các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đi tuần tra đường biên giới giáp với nước Lào.

Để tới được điểm tuần tra, các chiến sĩ phải đi bộ vượt rừng chừng 2km trên con đường mòn nhỏ hẹp, nằm ven sườn đồi, xung quanh là cây cối um, tùm rậm rạp, điện thoại thì không thu nổi sóng.

Trong quá trình di chuyển, trò chuyện với PV, binh nhất Quàng Đức Tuân - chiến sĩ Đội vũ trang (Đồn Biên phòng Mường Lạn) kể, Đồn đang quản lý 54,5 km đường biên giới và 21 mốc Quốc giới, một trong những đường biên dài nhất tỉnh Sơn La.

Mỗi lần tuần tra sẽ mất khoảng 2-3 giờ, len lỏi vào rừng sâu, đường dốc ngược nên vô cùng vất vả. Nhất là những hôm mưa gió, sương mù, việc tuần tra gặp nhiều khó khăn do đường đi lầy lội, trơn trượt, mất tầm nhìn.

"Có những cung đường hẹp với đường kính chỉ khoảng 60cm, ở lưng chừng núi, bên dưới là vực thẳm, chỉ cần sơ suất là có thể rơi xuống vực bất kỳ lúc nào” - binh nhất Tuân tâm sự.

Còn Thượng úy Lù Đức Hải - Đội trưởng Đội vũ trang (Đồn Biên phòng Mường Lạn) chia sẻ, theo kế hoạch, mỗi đợt tuần tra diễn ra trong khoảng từ 2 - 4 ngày, khi vượt rừng chỉ đi được khoảng 2 - 3 mốc giới rồi phải quay lại bản ngủ.

"Để công tác tuần tra đảm bảo, chúng tôi phải đi từ 5h sáng đến 20h tối mới về đến điểm bản, mang theo cơm nắm đi để ăn, nghỉ trưa giữa rừng già, đầy muỗi và vắt. Có chiến sĩ khi mới về đồn đi tuần tra bị ngã trật cả khớp gối, phải điều trị cả tháng mới khỏi. Hay như chiến sĩ Tuân đi rừng về bị sốt rét gần nửa tháng trời" - Thượng úy Hải nói.

Giúp dân phát triển kinh tế

Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên Phòng Mường Lạn còn được phân công phụ trách, hỗ trợ 16 bản và 2 điểm dân cư trên địa bàn xã Mường Lạn, trong đó có 8 bản đặc biệt khó khăn.

Chị Lò Thị Bình (bản Mường Lạn, xã Mường Lạn) cho biết, gia đình tôi là hộ nghèo, được Đồn biên phòng Mường Lạn hỗ trợ bò giống tôi đã tiến hành chăm sóc, nhân đàn. Đến nay, đàn bò phát triển gần 10 con, gia đình có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo, con cái được đi học đầy đủ... Còn em Sồng Thị Dở (15 tuổi) bản Pu Hao cho biết, nhà em có 3 anh em, bố mẹ chỉ làm rẫy nên rất nghèo, không đủ ăn. Em được các chú bộ đội nhận làm con nuôi từ năm 8 tuổi, ăn ở trực tiếp cùng các chú tại đồn. 6 năm nay, em được các chú nuôi nấng, dạy dỗ rất nhiều điều hay, lẽ phải, em sẽ cố gắng học tập để sau này có kiến thức, có việc làm để lo cho gia đình. Em cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Quyết - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Lạn, Đồn đã triển khai các mô hình như trao bò giống cho người dân. Giúp đỡ bà con trồng cây ăn quả trên đất dốc, hướng dẫn cách chăm bón và thu hoạch. 

Từ đó có thêm thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo.

“Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững biên cương Tổ quốc, đây là những nhiệm vụ thường xuyên để thúc đẩy đời sống kinh tế, văn hóa của người dân. Góp phần gắn chặt tình quân dân nơi biên giới” - Thiếu tá Quyết nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn