MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh Phương Mai (bên trái ảnh) dù không còn là F2 nhưng vẫn tự tin thi một mình một phòng. Ảnh: TT

Thí sinh vừa hết “F” tự tin thi một mình, một phòng với 2 giám thị

THUỲ TRANG LDO | 07/07/2021 10:52
Ngày làm thủ tục dự thi cũng là ngày thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng hết thời gian cách ly và không còn là thí sinh F2. Tuy nhiên, Phương vẫn tự tin dự thi tốt nghiệp THPT cùng các thí sinh F khác.

Là thí sinh rời khỏi phòng thi và được phép có phụ huynh đón duy nhất tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công - điểm thi dành cho thí sinh F tại TP.Đà Nẵng - Mai Phương khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi, theo quy định, các thí sinh F tại đây đều có xe đưa đón.

Lý giải về điều này, Phương cho hay: “Ngày làm thủ tục dự thi tại điểm thi THPT Võ Chí Công cũng là ngày em hết thời gian cách ly với tư cách là F2. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp nên nhà trường không thể chuyển tên em về điểm thi bình thường được.

Ban đầu, em cũng khá run vì lúc làm thủ tục nhận phòng thi, em thi riêng một phòng, ở tận tầng 3 của trường. Phòng thi có 2 giám thị.

Nhưng rồi sáng nay đến dự thi, em khá thoải mái khi được các thầy cô giáo coi thi hỗ trợ rất nhiều. Cán bộ coi thi cũng biết về trường hợp của em nên đã động viên. Giờ thì em thấy bình thường rồi, không còn lo lắng gì nữa”.

Chị Lê Thị Bích, mẹ của Phương cho hay, cả nhà chị là F2 do có chồng là F1 đang bị cách ly. "Lúc hết thời gian cách ly, chúng tôi đã gọi báo nhà trường nhưng vì thời gian gấp quá, phía trường và cô giáo chủ nhiệm mong gia đình thông cảm. Cháu vẫn phải thi ở điểm thi cho thí sinh F".

Mẹ con chị Bích đưa nhau đi thi vì chồng đang còn cách ly. Ảnh: TT

Chồng đi cách ly chưa về, chị Bích nhận trách nhiệm đưa con đi thi ngày 2 bận. Sáng nay dậy vội quá, 2 mẹ con cũng không ăn gì. Khu vực điểm thi ở xa, lại là khu đô thị mới nên cả dọc đường quanh trường không có nhà dân. Chị Bích tìm một quán nước đã đóng cửa để trú mưa.

Chị tâm sự, biết con phải thi một mình cũng tội nhưng nghĩ lại chị thấy vậy cũng tốt, thi đông quá thì lại sợ.

Đề thi môn Ngữ văn với Phương dù không “trúng tủ” nhưng Phương vẫn tự tin làm hết tất cả các câu trong đề.

Rời phòng thi với vẻ mặt tươi tắn, cô thí sinh vừa hết “F” chạy đến ôm mẹ mừng rỡ. Được biết, ngày em thi tốt nghiệp THPT xong cũng là ngày ba của em hoàn thành thời gian cách ly tập trung, gia đình sẽ được đoàn tụ nên sau những áp lực thi cử, niềm vui sẽ lại đến với gia đình nhỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn