MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc thang dây trị giá 850.000 đồng được mua từ gần 10 năm trước đã cứu nhiều người thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Khánh Linh

Thoát chết trong vụ cháy chung cư mini nhờ chiếc thang dây mua gần 10 năm trước

Khánh Linh LDO | 15/09/2023 14:50

Chiếc thang dây "thần kỳ" được bác sĩ Huy mua từ 10 năm trước đã giúp nhiều người dân thoát ra khỏi vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

3 phút thoát cửa tử nhờ thang dây giá 850.000 đồng

Trong buổi chiều mưa rả rích, trở về căn chung cư mini trong ngách 29/70, phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi vừa xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng khiến 56 người tử vong - anh Nguyễn Công Huy (41 tuổi, từng sống tại chung cư mini) lặng người đi trước cảnh tượng hoang tàn.

Nơi đã từng là tổ ấm của hơn 40 gia đình nay chỉ còn lại không khí tang thương, lạnh lẽo.

Đến Nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Đình nhận sách vở, gạo, mắm từ sự ủng hộ của các "mạnh thường quân", trên gương mặt người bác sĩ này vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra.

Anh Huy chia sẻ: "Vào khoảng 23h30 ngày 12.9, khi cả nhà vừa chợp mắt thì nghe tiếng hô cháy. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi vội bật dậy mở cửa kiểm tra. Vừa mở cửa thì khói ùa vào, xộc thẳng lên mũi. Lúc này, tôi biết nhà đã cháy lớn và gọi vợ con dậy.

Vợ và các con hốt hoảng, nhưng tôi đã trấn an và nói rằng không thể thoát ra lối cửa chính mà phải đi theo lối ban công".

Anh Huy kể laị giây phút thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Khánh Linh

Ngay lập tức, anh yêu cầu mọi người chạy vào phòng tắm, làm ướt khăn mặt đắp lên mũi rồi lấy khẩu trang bịt bên ngoài tránh hít phải khói độc, sau đó lấy thang dây đã mua dự phòng từ gần 10 năm trước và thả xuống từ cửa ban công.

"Rất may, ban công nhà tôi được chủ đầu tư cắt một khoảng trống và có chìa khoá đóng mở. Tôi cố định thang ở ban công rồi thả dây xuống. Khi vừa thả xuống thì 3 mẹ con ở tầng 2 cũng trèo ra thang, nhưng tôi nói mọi người bình tĩnh.

Nhà tôi có 4 người gồm hai vợ chồng và hai người con. Cháu lớn đang học lớp 10, còn con út mới được 5 tuổi. Trước khi xuống, tôi lấy áo sơ mi quấn chặt con vào người rồi leo xuống" - anh Huy nói.

Khi tiếp đất an toàn, người đàn ông tiếp tục ra hiệu cho vợ và con lớn đu theo thang để thoát nạn.

Những người còn sống sót sau vụ cháy đang nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ảnh: Khánh Linh

"Chỉ khoảng 3 phút sau thôi, khói bốc lên mịt mù trùm cả căn chung cư. Lúc đó cảnh tượng kinh hoàng lắm, mọi người trên tầng kêu cứu thảm thiết, lửa càng lúc càng cháy to. Khoảng một tiếng sau cháy nhỏ dần nhưng nhiều người đã bị ngạt nên không thể kêu được nữa”, anh Huy nhớ lại.

Theo chia sẻ của người đàn ông này, căn hộ trong toà chung cư mini trên, vợ chồng anh mua từ năm 2015, rộng hơn 48m2, với giá 870 triệu đồng. Khi chuyển về đây sống, anh Huy làm việc tại ban quản trị khoảng 2 năm.

Trong vụ cháy đêm 12.9, có 7 người thoát nạn an toàn nhờ chiếc thang dây từ cửa sổ phụ nhà anh Huy. Thang dây thoát hiểm dài 25m, trị giá 850.000 đồng, được mua cách đây gần 10 năm trước.

Tình người trong hoạn nạn

Chia sẻ với PV, bà Phạm Thanh Huyền (ở ngách 68, ngõ 29 phố Khương Hạ) cho biết: "Khi nghe thấy có người hô hoán cháy, tôi mở cửa chạy ra thì thấy lửa khói bao trùm cả căn chung cư mini. Lúc đó cả ngõ, mọi người chạy ra, bảo nhau gọi chữa cháy và hỗ trợ những gia đình gặp nạn".

Theo bà Huyền, cả đêm hôm đó, tất cả các hộ dân ở ngách 70, thậm chí cả những gia đình ở đầu ngõ 29 đều mở cửa, sáng đèn, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

"Chúng tôi không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng không ai bảo ai, cứ thế các gia đình tự mang chăn màn, nước uống ra để mong có thể giúp đỡ được phần nào cho lực lượng cứu hộ" - bà Huyền chia sẻ.

Hàng nghìn người đã đến thắp hương và quyên góp cho các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Khánh Linh

Sau khi đám cháy xảy ra, những người được phân công trông coi hiện trường cũng đã lập một ban thờ nhỏ để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Từ trưa ngày 13.9, con ngõ nhỏ chật kín người ra vào thắp hương và đồng lòng quyên góp, ủng hộ.

Ông Trần Kim Thanh (tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Khương Đình) cho biết, hiện nay cơ sở đã tiếp nhận được một số nhu yếu phẩm và tiền quyên góp hỗ trợ các nạn nhân. Chính quyền sở tại cùng tổ dân phố rất biết ơn tình cảm của người dân.

Đến tối qua (14.9), dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng vẫn còn rất nhiều người đội mưa đến thắp hương và quyên góp cho nạn nhân vụ hoả hoạn. Không ít người sẵn sàng ngỏ ý đón những nạn nhân còn sống sót về ở tại nhà miễn phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn