MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trong những nạn nhân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân Dân 115

Thông tin mới nhất về sức khỏe 3 hiệp sĩ bị đâm tại TPHCM

Kim Đồng LDO | 14/05/2018 12:49
Sáng 14.5, liên quan đến vụ trộm cướp đâm hiệp sĩ tại TPHCM, đến thời điểm này, 3 nạn nhân bị đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, hiệp sĩ Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi, ngụ TPHCM) được mọi người đưa bằng xe máy vào BV Thống Nhất (Q.Tân Bình, TPHCM) cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Được biết, anh Huy bị đâm một nhát dao vào bên hông sườn, anh Quý bị đâm ở tay đứt động mạnh máu.

Tại BV Thống Nhất, cả 2 hiện đã qua nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, đang được theo dõi tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và khoa Ngoại tim mạch lồng ngực.

Còn tại BV Nhân dân 115, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 3 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và  Trần Văn Hoàng và Nguyễn Văn Thôi.

TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc BV Nhân dân 115 thông tin, do vết thương quá nặng nên ông Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi đã không qua khỏi. Riêng ông Trần Văn Hoàng (nhóm trưởng đội "hiệp sĩ" Tân Bình) bị thủng ruột, lộ cả nội tạng ra ngoài khi được đưa vào cấp cứu.

BS Báu cho biết thêm, ông Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) được nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở trước đó. Hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) được tiếp nhận trong tình trạng có vết thương lớn ở tim.

Mặc dù ekip đã chuẩn bị tiến hành mổ tim tại khoa cấp cứu nhưng quá nguy kịch, diễn tiến nhanh và tụt huyết áp sâu. Cả 2 bệnh nhân đều không qua khỏi và được bàn giao về Trung tâm Pháp y TP.HCM.

Riêng bệnh nhân Trần Văn Hoàng (SN 1968) nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch, với vết thương vùng bụng rộng, lộ nội tạng, huyết áp giảm sâu. BV thực hiện báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa, chuyển bệnh nhân lên phòng mổ….

Theo đó, bệnh nhân được chẩn đoán bị thủng cơ hoành, rách màng phổi, rách màng tim, tổn thương gan, dẫn lưu dịch ở trong màng phổi. Bệnh nhân được chuyển sang khoa Gây mê hồi sức ngoại tiếp tục theo dõi. Đến sáng 14.5, “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng  đã qua được cơn nguy kịch, tự thở và có thể nói chuyện được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn