MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ phủ mai vàng miền Trung trông chờ trời để kịp "hé cười" dịp Tết

Hoài Luân LDO | 12/01/2023 10:39

Bình Định - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại thủ phủ mai vàng miền Trung, nhiều hộ trồng mai chỉ biết trông chờ vào trời để mai vàng kịp "hé cười" dịp Tết.

Thị xã An Nhơn (Bình Định) được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng” của miền Trung, với tổng diện tích gần 150ha, trên 2 triệu chậu mai, mang lại doanh thu cả trăm tỉ đồng cho địa phương này trong nhiều năm qua.

Nhiều chậu mai bonsai với đủ kiểu dáng được trưng bày tại Lễ hội mai vàng An Nhơn. Ảnh: Hoài Luân

Tuy nhiên, năm nay thời tiết thay đổi thất thường khiến cho người trồng mai tại thủ phủ mai vàng này lao đao do hoa nở sớm, số còn lại bị ảnh hưởng khiến mai khó nở đúng dịp Tết.

Chủ vườn mai Sáu Hồng (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) chia sẻ, năm nay nhà ông Hồng đầu tư trồng khoảng 7.000 chậu mai để bán Tết, thế nhưng do thời tiết thất thường nên vườn mai của ông chỉ nở được khoảng 1.000 chậu trong dịp Tết này.

Gốc mai có hàng chục năm tuổi đời. Ảnh: Hoài Luân

"Hiện tại thời tiết đang nắng, nếu nắng đều từ giờ đến Tết thì mai sẽ nở. Tuy nhiên, thương lái mua mai vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 24.12 âm lịch để bán tại các bãi, nên từ giờ đến Tết mai có kịp nở cũng kén người mua" - ông Hồng cho hay.

Theo ông Hồng, hộ trồng mai tại thị xã An Nhơn chủ yếu là bán cho các thương lái, bán lẻ chỉ được số lượng rất ít vì hầu hết các hộ trên đây đều trồng mai. Những vụ mai các năm trước, sau khi trừ hết chi phí, gia đình ông Hồng lãi khoảng 300-400 triệu đồng, còn năm nay thì lỗ nặng.

Dịp Tết là thời điểm xứ sở mai vàng tại thị xã An Nhơn khoe sắc. Ảnh: Hoài Luân

Anh Tín chủ vườn mai Tuấn Ngọc (thị xã An Nhơn) cho biết, hiện tại các chậu mai ở vườn anh chỉ có một ít búp xanh, chưa rộ bông. Để phục vụ bán Tết, anh Tín đầu tư khoảng 500 mai bonsai và 2.000 chậu mai thị trường, tuy nhiên năm nay, vườn anh chỉ có 1/3 số lượng đáp ứng được thị trường Miền Bắc.

"Nếu mà nắng duy trì được vài ngày nữa thì vườn mai của tôi sẽ kịp nở vào dịp Tết, sẽ có hoa để cung cấp cho thị trường miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam" - anh Tín chia sẻ.

 Mai vàng tại thị xã An Nhơn trông chờ trời nắng để kịp "hé cười" dịp Tết. Ảnh: Hoài Luân

Trước đó, Lễ hội mai vàng An Nhơn lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Khát vọng tỏa sáng” đã diễn ra từ ngày 9.11 tại Quảng trường Trung tâm thị xã An Nhơn, nhằm quảng bá sản phẩm làng nghề mai vàng của địa phương này, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cây mai vàng.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, 190 cây mai vàng tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn được trưng bày. Tại đây, những cụ mai từ hàng chục đến hơn trăm năm tuổi có dịp khoe sắc trước du khách khắp nơi.

Ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, đến hiện tại, địa phương đã đưa ra thị trường 208.000 chậu mai, thu về 124 tỉ đồng. Năm nay giá mai tăng hơn so với năm ngoái.

Theo ông Cư, mặc dù thời tiết thất thường khiến cho hoa mai tại thị xã An Nhơn bị ảnh hưởng về thời gian trổ bông, tuy nhiên đến 21.12 âm lịch, lượng mai mà địa phương xuất ra thị trường trong dịp Tết năm nay vẫn đảm bảo.

"Vài ngày tới, hoa mai tại địa phương sẽ cung cấp cho thị trường TP. Hồ Chí Minh nên giá trị hoa mai sẽ tăng hơn nữa, đặc biệt là mai bonsai. Còn vài ngày nữa là đến Tết, nếu thời tiết tiếp tục nắng thế này thì mai sẽ nở đúng dịp Tết" - ông Cư cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn