MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh cây lan đột biến được rao bán 46 tỉ ở Điện Biên. Ảnh: MXH

Thực hư “lan đột biến” có giá 46 tỉ đồng ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 13/06/2021 18:37

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội xôn xao bàn tán về một cây lan đột biến có giá 46 tỉ đồng của một gia đình dân tộc Mông tại Điện Biên.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội thì cây lan này là của một gia đình người dân tộc Mông ở bản Sín Sủ, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.

Một người dân địa phương cho biết: “Để bảo vệ cây lan này, gia đình chủ lan đã tổ chức anh em, họ hàng ngày đêm bảo vệ bằng nhiều lớp, từ cổng nhà ra đầu bản, họ còn được trang bị cả ống nhòm để cảnh giới từ xa...”.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn vào xem thì anh này cho biết: “Người lạ hoặc nhìn giống kiểu người không có tiền thì không được vào xem. Nếu muốn vào xem lan, anh nên đi ôtô và ăn mặc sang trọng thì họ mới cho vào…”.

Hình ảnh cây lan đột biến được rao bán 46 tỉ được một người dân chia sẻ trên facebook.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lờ A Tráng - Chủ tịch UBND xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên cho biết: “Sau khi nghe thông tin về sự việc, tôi đã cử cán bộ xuống địa bàn để tìm hiểu sự việc. Thông tin ban đầu cho biết, đó là cây lan của gia đình anh Thào A Phổng ở bản Sín Sủ. Còn thực tế nó là lan gì, giá trị như thế nào thì tôi không chơi lan nên không biết”.

Ông Lờ A Tráng cũng thông tin thêm: “Theo anh em báo cáo thì cây lan được gia đình anh Thào A Phổng mua lại của người khác. Sau đó, cây lan ra hoa và đẻ được 3 nhánh, mỗi nhánh từ 25-30cm và được rao bán với giá 46 tỉ đồng… Bây giờ không ai mua thì gia đình họ giảm giá xuống còn 12 tỉ đồng”.

Hình ảnh cây lan tại gia đình anh Thào A Phổng (ảnh chụp chiều 12.6.2021).

Ông Tráng cũng cho biết, đã chỉ đạo cán bộ tuyên truyền để gia đình “không tổ chức bảo vệ vòng trong, vòng ngoài; không tụ tập đông người vì ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và gây mất an ninh trật tự”.

Liên quan đến sự việc trên, bà Hoàng Tuyết Ban – Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết: “Tôi cũng đã được báo cáo về sự việc trên và đã giao cho lực lượng công an xác minh, nắm tình hình cụ thể”. Bà Hoàng Tuyết Ban cũng cho biết: “Có nắm được việc người dân tổ chức bảo vệ nhưng chưa đến mức gây mất an ninh trật tự”.

Được biết, chiều 12.6, khi có một số người trong vai khách mua lan tìm đến gia đình anh Thào A Phổng để xem thì không gặp được anh Phổng vì em trai anh này cho biết: “Anh Phổng đã bị ốm sau mấy ngày thức bảo vệ lan”.

Những người này cũng cho biết họ chỉ được xem một chậu lan vẫn đang treo ở trước nhà nhưng không giống hình ảnh ban đầu được lan truyền trên mạng. Một người trong nhóm đến xem lan cho biết: “Có thể chậu lan kia đã được gia đình đem vào hang đá cất giấu vì sợ bị mất!".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn