MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày nay, được cho là liên quan đến sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Ảnh: Chụp màn hình

Thực hư thông tin dàn dựng cảnh bé sơ sinh ở Nam Định bị bỏ rơi để trục lợi

Hà Vi LDO | 08/12/2023 14:47

Nam Định - Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở đoạn cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là được dàn dựng, gây xôn xao dư luận.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, vào khoảng 12h40 ngày 2.12, trên đường đi làm qua cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi, được đặt trong túi bằng bạt giữa tiết trời ngày đông lạnh giá.

Thời điểm phát hiện, cháu bé ở trong túi bạt để mở kèm theo một ít tã lót, quần áo, vài đồng tiền cùng một mảnh giấy viết lời nhắn: "Tên con là A.N, đẻ 14 ngày. Do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con. Mong ai nhặt được cháu xin cưu mang cháu, nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn".

Ngay sau đó, người dân phát hiện cháu bé đã cấp báo chính quyền địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sau khi người dân phát hiện ra cháu bé trên, một lãnh đạo huyện Hải Hậu cho biết, cháu bé được đưa lên bệnh viện huyện Hải Hậu để thăm khám. Tình trạng sức khỏe cháu bé bình thường và đang tạm giao cho người dân phát hiện ra cháu chăm sóc.

Thế nhưng, những ngày gần đây, có nhiều tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến sự việc cháu bé bị bỏ rơi tại khu vực cổng bãi rác xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu) trưa ngày 2.12 là "không đúng sự thật".

Cháu bé lúc được phát hiện được đặt trong túi bạt vào trưa 2.12 tại cổng khu vực xử lý rác thải của xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu. Ảnh: Chụp màn hình

Để có thêm thông tin liên quan sự việc trên, chiều 7.12, PV Lao Động đã tìm về xã Hải Hưng và nhà chị N.T.M (người dân phát hiện và đang nhận chăm sóc cháu bé, ở khu 2, thị trấn Yên Định) cùng huyện Hải Hậu để tìm hiểu.

Thời điểm PV đến nhà chị M, chỉ có 2 người thân của chị M, được cơ quan chức năng nhờ trông cháu bé giúp, còn chị M bị triệu tập lên Công an huyện Hải Hậu để làm việc.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày (7.12), người nhà chị M nhận được cuộc gọi của chị M nhờ đưa cháu bé tới trụ sở Công an huyện Hải Hậu.

Lúc này, người nhà chị M nói: "Cùng bọn chị đưa cháu bé lên Công an để bàn giao cho mẹ nó. Mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi và chị M đã quen nhau từ trước. Sau khi cháu bé được để tại khu vực cổng bãi rác, chị M đã đến đón; sau đó, tạo nên câu chuyện cháu bị bỏ rơi, dựa vào câu chuyện trên để kêu gọi từ thiện. Vấn đề này có liên quan đến tiền bạc nên khá phức tạp".

Ông Lương Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Hậu) - cho hay: "Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin có liên quan đến sự việc cháu bé bị bỏ rơi đăng tải trên mạng xã hội những ngày nay là không đúng sự thật. Hiện, chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Hải Hậu để điều tra, xác minh và làm rõ sự việc này".

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu - cho biết: "Theo kết quả xác minh ban đầu, mẹ của cháu bé bị bỏ rơi là chị H, đã có gia đình và con cái. Do có mối quan hệ phức tạp bên ngoài nên chị H bị gia đình 2 bên nội ngoại từ mặt. Khi mang thai được khoảng 6 tháng, chị H đã đến chùa Linh Ứng (ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để ở".

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, sau đó, chị M vì thương hại nên đã đưa chị H về nhà để chăm lo.

"Do hoàn cảnh của chị H khó khăn nên 2 chị M và H đã bàn nhau dựng lên màn kịch đó (bỏ rơi cháu bé sơ sinh vào ngày 2.12 ở khu vực bãi rác xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu) để kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Tổng số tiền nhận sau khi kêu gọi được đâu đó hơn 90 triệu đồng, chị M đã đưa cho chị H (là mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi)" - ông Điền nói.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hải Hậu đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn