MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Buổi trưa khi chợ đã vãn.

Thương hồ trên dòng Kênh Tẻ

việt văn LDO | 06/10/2019 18:52

Đi ngang qua đường Trần Xuân Soạn ở quận 7, TP.Hồ Chí Minh, du khách không khỏi chú ý đến một chợ ven dòng Kênh Tẻ, chủ yếu bán các loại trái cây miệt vườn như xoài, chôm chôm... đăc biệt nhiều nhất là chuối và dừa. Đây cũng là hai  món mà du khách ngoại quốc đến Việt Nam rất thích, nhất quả chuối giàu vitamin đúng là ngon - bổ - rẻ.

Tiểu thương ở đây đều từ các tỉnh miền Tây, từ Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ..., có người mới lên, có người sống cả trên chục năm trên thuyền. Cuộc sống mỗi nhà mỗi cảnh, có nhà chí thú làm ăn có của ăn của để, cho con đi học trên bờ. Có nhà nghèo quanh năm “ráo mồ hôi là hết tiền”. Cũng có gia đình làm ăn may mắn, mua nhà trên bờ, đoạn tuyệt hẳn với kiếp thương hồ. Sống nhọc nhằn, kiếm đồng tiền không dễ, nhưng không hề có cảnh đánh chửi nhau, tranh giành khách mà họ sống thân thiện và chân chất. Người ta ví họ như những cánh lục bình trôi sông. Hoa lục bình đẹp nhưng cánh mong manh, luôn trôi dạt và luôn thủy chung gắn bó với dòng nước...

Trái cây miệt vườn giá rẻ mà tươi ngon. Chị Hai người Bến Tre, cả gia đình trên ghe thuyền đã 5 năm nay.
 
Thú vui.
 
Rác thải đổ xuống sông khiến dòng kênh ô nhiễm.
 
Tương phản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn