MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Làng vạn chài ven sông Đà trong những thủy điện xả lũ. Ảnh: Xuân Xuân

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, làng vạn chài ngập nỗi lo toan

Xuân Xuân LDO | 27/06/2024 08:33

Hòa Bình - Thủy điện Hòa Bình xả lũ, cuộc sống của người dân làng vạn chài duy nhất bên bờ sông Đà đang bị đảo lộn điêu đứng.

Sau 2 ngày Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy, cuộc sống của người dân tại làng vạn chài có rất nhiều đảo lộn, cùng với đó là nguy cơ thiệt hại về tài sản khi nước lớn đổ về.

Chiều 26.6, PV Báo Lao Động có mặt tại làng vạn chài (tổ 14, phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình), nơi đây nằm ven bờ sông Đà, các hộ dân sinh sống trên những ngôi nhà bè trôi nổi trên sông. Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản là nghề mưu sinh chính.

Ghi nhận của PV, mực nước ở làng vạn chài dâng lên cao, những chiếc mỏ neo nặng đến cả tạ cùng với dây cố định thuyền bè đang phải căng sức với dòng chảy lớn. Theo dòng nước, rác thải trôi dạt vào khu vực nhà bè rất nhiều. Người dân phải luôn tay vớt hoặc đẩy ra xa để rác thải trôi đi.

Người dân làng vạn chài chủ động kéo thuyền, bè cá vào khu vực gần bờ. Ảnh: Xuân Xuân

Đón PV bằng chiếc thuyền nhỏ ngay lúc trời đổ mưa lớn, vừa chèo thuyền ông Ngô Văn Thông - trưởng làng vạn chài - vừa chia sẻ: “Tôi rất lo lắng vì tình hình thời tiết mấy hôm nay. Mặc dù chưa có thiệt hại nào lớn, nhưng như các năm trước, người dân đã bị thiệt hại ước tính lên đến 300 triệu đồng”.

Theo ông Thông, hiện nay, làng có 71 hộ đang sinh sống. Mỗi năm mùa lũ về, là nỗi lo lại thường trực nơi xóm nhỏ ven sông. Năm nay, do có sự chủ động di dời nhà cửa, bè cá vào phía trong nên thiệt hại về tài sản là không nhiều.

“Thời tiết nếu cứ tiếp tục mưa, có thể thuỷ điện sẽ phải mở thêm cửa xả đáy thì không biết bao giờ đời sống bà con mới ổn định” - ông Thông nói.

Làng vạn chài lo lắng cho bè cá, tài sản lớn của người dân. Ảnh: Xuân Xuân

Anh Dũng - một cư dân ở làng vạn chài (42 tuổi) - cho hay, người dân đã được thông báo trước vài tiếng trước khi xả lũ để di chuyển thuyền bè, lồng cá vào gần bờ nhưng việc di chuyển diễn ra cũng rất khó khăn và vất vả vì quá gấp.

Cùng theo anh Dũng, mọi sinh hoạt của gia đình mùa lũ cũng bị đảo lộn rất nhiều. Phải chạy đi chạy lại để kiểm tra xung quanh khu vực nhà bè mình ở, cũng như trông nom bè cá, tài sản duy nhất của gia đình. Có những hôm thức trắng đêm vì tình hình thời tiết bất thường, không biết thuỷ điện sẽ xả lũ đến khi nào.

Cuộc sống người dân làng chài bị đảo lộn. Ảnh: Xuân Xuân

Trên con thuyền chỉ vỏn vẹn 10m2 của bà Nguyễn Thị Hiên (60 tuổi), người đã có quá nửa cuộc đời lênh đênh trên dòng sông Đà.

Bà Hiên cho hay, từ hôm nhận thông báo xả lũ là những chuỗi ngày vô cùng mệt mỏi. Chỉ một cơn mưa lớn thôi là nước tạt vào ướt hết chăn màn, đêm cũng phải dậy để dọn dẹp lại để còn có chỗ ngủ.

Căn nhà nổi chỉ vỏn vẹn 10m2 của bà Hiên. Ảnh: Xuân Xuân

“Tôi già yếu mà lại chỉ có một mình sống ở đây, khi nghe tin xả lũ lo lắng vô cùng. Một phần lo làm sao kéo được thuyền vào sát bờ, phần còn lại lo cho lồng cá đang nuôi” - bà Hiên thở dài.

Người phụ nữ này cho biết thêm, mọi năm khi lũ lớn, cá ngạnh, trắm đen, cá chép chết rất nhiều, do dòng nước đổ về nhiều kéo theo rác thải độc hại, cá không thích nghi được. Năm nay, hiện tại, thuỷ điện mới xả 1 cửa, người dân ai cũng đang hoang mang chưa biết cuộc sống những ngày sắp tới sẽ đi về đâu.

“Mong sao mưa sớm tạnh, thuỷ điện ngừng xả lũ để có thể bán được số cá đang nuôi trong lồng. Đây là tất cả những gì mà tôi có” - bà Hiên buồn rầu nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn