MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin Hà Nội 24h: Khám xét khu tập kết dược liệu "lậu" len lỏi vào thủ đô

T.H LDO | 10/12/2019 19:12

Đường đi của hàng trăm tấn dược liệu nhập lậu vào Việt Nam; Lãnh đạo BV Xanh Pôn chưa rõ mục đích cắt đôi que xét nghiệm... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Đường đi của hàng trăm tấn dược liệu nhập lậu vào Việt Nam

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét một số địa điểm được cho là nơi tập kết, chứa dược liệu nhập lậu trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Diễn biến này nằm trong quá trình điều tra mở rộng điều tra chuyên án bóc gỡ đường dây buôn lậu dược liệu từ Trung Quốc về Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

Lãnh đạo BV Xanh Pôn chưa rõ mục đích cắt đôi que xét nghiệm

Ngày 10.12, hàng trăm phóng viên từ các báo tại Hà Nội đã chờ đợi họp báo tại Bệnh viện Xanh Pôn sau bê bối gian lận cắt đôi que thử trước trong xét nghiệm y tế tại khoa Vi sinh Y học.

Sau hơn 4 giờ chờ đợi, đến 12h30 trưa 10.12, Ban lãnh đạo bệnh viện mới tiếp xúc cung cấp thông tin báo chí. Trong trao đổi mới nhất về bê bối này, Ths.Bs. Trần Liên Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn thông tin Bệnh viện đang trong quá trình xác minh làm rõ sự việc. Xem chi tiết tại đây.

Các tỉnh miễn giảm, Hà Nội lại liên tục tăng học phí

Trong khi các thành phố lớn như TPHCM, Hải Phòng thực hiện chủ trương miễn giảm, hỗ trợ học phí cho học sinh, thì Hà Nội sau khi tăng học phí với học sinh mầm non và THPT, đã tiếp tục thực hiện điều này với trường chất lượng cao trên địa bàn.

Học phí tăng phải đi kèm với việc tăng về chất lượng giáo dục, để không còn cảnh 50-60 học sinh phải chen chúc trong một lớp học. Nhưng điều này vẫn đang là ao ước của nhiều phụ huynh. Xem chi tiết tại đây.

Làng hoa Tây Tựu tất bật chuẩn bị đón Tết Canh Tý

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2020. Hiện nay, làng hoa Tây Tựu đang chuẩn bị cho một mùa thu hoạch lớn nhất trong năm. Phóng viên ghi nhận không khí hối hả, khẩn trương của những người trồng hoa nơi đây. Xem chi tiết tại đây.

Uống trà chanh bên cạnh... "tử thần"

Theo ghi nhận của phóng viên, tại quán trà chanh Bụi phố (số 2 Văn Cao, Hà Nội) phía trước cửa quán là một vỉa hè dốc, gồ ghề, bị ngăn đôi bởi một chiếc bốt điện cao thế và một hàng rào bằng tôn chắn ngang.

Bất chấp sự nguy hiểm và không gian không lí tưởng, chủ tiệm vẫn tranh thủ kê thêm mấy bộ bàn ghế xung quanh bột điện cao thế để tăng thêm diện tích bán hàng. Nhìn những vị khách ngồi thong thả nhâm nhi những cốc nước dưới bốt điện khiến nhiều người đi qua chứng kiến không khỏi hoảng hồn vì độ liều lĩnh của cả người bán và cả các vị "thượng đế". Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn