MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân phải cắn răng dúng những đồng thu nhập ít ỏi của mình để chi cho "dịch vụ cứu hộ" qua điểm ngập mà chỉ có duy nhất ở đường Lê Văn Lương này. Ảnh: Trường Sơn

TPHCM: Kêu không biết bao nhiều lần, người dân đường Lê Văn Lương vẫn “khóc” vì ngập

Trường Sơn LDO | 19/12/2017 21:11

Cứ mỗi tháng 2 lần triều cường, người dân sống dọc đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TPHCM) lại chịu cảnh khốn khổ vì ngập. Ngoài đường thì nước bẩn ngập lút xe máy, trong nhà thì nước tràn ướt hết đồ đạc.

Phóng sự ảnh của PV Lao Động ghi lại trên đường Lê Văn Lương chiều tối nay (19.12):

Khoảng 17h, triều cường bắt đầu dâng cao, nước từ các miệng cống dâng lên gây ngập một số đoạn, nhất là khu vực gần cầu Rạch Tôm. Ảnh: Trường Sơn
Sau khoảng 20 phút, nhiều đoạn đường đã bị ngập sâu đến nửa bánh xe máy. Ảnh: Trường Sơn
Người dân nơi đây cho biết, đường Lê Văn Lương ngập mỗi tháng ít nhất là 15 ngày, tương ứng với 2 lần triều cường. Vào những ngày cuối và giữa tháng âm lịch, nước từ cống, hệ thống kênh rạch dâng lên rất nhanh, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ mới chịu rút. Ảnh: Trường Sơn
Để đối phó với triều cường, hầu hết người dân sống dọc đường Lê Văn Lương đều tôn nền lên cao, ít thì khoảng 50cm, cao thì khoảng 1m so với mặt đường. Tuy nhiên, tôn nền cao quá thì khó đưa xe máy vào nhà được nên một số hộ làm bậc tam cấp nhưng nước lại theo khoảng hở này tràn vào khiến họ phải dùng các vật liệu tạm để ngăn nước, nhất là sóng do xe ô tô chạy ngang qua. Ảnh: Trường Sơn
Trong những ngày triều cường đạt đỉnh, mọi hoạt động buôn bán của họ bị đình trệ. Ảnh: Trường Sơn
Người phụ nữ này cho biết, nước dâng cao quá nên hầu như không ai ghé qua sạp hàng nhỏ của bà để mua hàng, đành ngồi bó gối đợi con nước rút. Ảnh: Trường Sơn
Các em học sinh phải bì bõm lội nước về nhà sau giờ học. Ảnh: Trường Sơn
Sau khoảng 1 tiếng kể từ khi nước dâng, rất nhiều mô tô bị chết máy trên đường. Ảnh: Trường Sơn
Đoạn đường gần ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Bình, nước dâng cao hơn 40cm khiến hàng trăm xe chết máy. Ảnh: Trường Sơn
Bị chết máy xe, hai mẹ con phải lên xe ba gác máy để qua điểm ngập. Ảnh: Trường Sơn
Để qua được điểm ngập, nhiều người phải cắn răng chi 50 nghìn đồng cho “dịch vụ cứu hộ” gần như chỉ có trên đường Lê Văn Lương này. Ảnh: Trường Sơn
Theo phản ánh của người dân, suốt mấy năm nay, họ đã liên tục phản ánh tình trạng ngập nặng lên các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp nhưng đến giờ ngập vẫn ám ảnh họ. Ảnh: Trường Sơn

Trước tình trạng này, mới đây, UBND TPHCM đã có công văn giao Trung tâm chống ngập phối hợp chủ đầu tư hệ thống máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nghiên cứu đề xuất giải pháp chống ngập cho người dân đường Lê Văn Lương nói riêng và huyện Nhà Bè nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn